Tôi và chồng cưới nhau được 13 năm, cuộc sống cũng nhiều sóng gió nhưng về cơ bản vẫn được nhiều người mơ ước. Chồng tôi là mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình, ít nhậu nhẹt chơi bời, sau giờ làm là về nhà với vợ con, cuối tuần đưa vợ con đi chơi xa để thay đổi không khí, một năm 3, 4 kỳ nghỉ nước ngoài. Có thể nói chồng tôi rất chăm con, chiều vợ, họ hàng gia đình ai cũng nói tôi có phước, gia đình chồng cũng rất tôn trọng và yêu quý tôi. Về kinh tế, chúng tôi đều lương cao.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, chồng ngoại tình với cô nhân viên ngân hàng. Cô ta à ơi chồng tôi để chèo kéo anh gửi tiền vào ngân hàng (các cô này thường bị áp lực doanh số ghê lắm), rồi họ phát sinh tình cảm, vài tháng thì tôi biết chuyện. Cô này tầm 30 tuổi, có gia đình và 2 con, chồng làm "cò" bất động sản. Tôi còn biết chồng mình tặng cô ta nhiều món quà đắt tiền, họ thường gặp nhau vào buổi trưa và ngủ cùng đến hết chiều mới về. Chồng tôi thừa nhận tất cả và nói không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình, chuyện với cô kia chỉ là quan hệ để giải tỏa stress công việc, mong tôi tha thứ và sẽ không bao giờ để xảy ra lần nữa.
Về phía tôi, tất nhiên bị sốc rất nặng, muốn ly dị vì không thể chấp nhận được lỗi lầm của chồng, tôi biết mình khó bỏ qua, tiếp tục sống với chồng cũng không dễ dàng gì, chỉ là sự chịu đựng mà thôi. Mặc dù phân vân vì có 3 đứa con nhưng tôi biết mình sẽ ra đi, chỉ là vấn đề thời gian nào là phù hợp. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi rất muốn làm, đó là nói cho chồng cô kia biết. Con tôi sắp mất đi một mái ấm gia đình, cớ sao cô ta có thể nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ta có thể tiếp tục sống giả dối với chồng như chồng tôi sống với tôi như vậy?
Tôi nghĩ sau khi cô ta phải trả giá, lòng tôi sẽ thanh thản hơn, như trả được một phần mối thù vậy. Còn với chồng, tôi rời bỏ anh là cái giá anh phải trả rồi. Ngoài ra, tôi cũng rất muốn đi gặp bác sĩ tâm lý để giúp bản thân vượt qua giai đoạn khủng hoảng này nhưng cũng thấy khó tìm vì họ sẽ khuyên hãy tha thứ cho chồng nếu anh thực tâm ăn năn, còn tôi không muốn tha thứ.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.