Từ: Amy Nguyen
Đã gửi: 22 Tháng Bảy 2011 8:14 SA
Tôi năm nay 27 tuổi, có lẽ chị Ngọc đã nghe rất nhiều ý kiến từ những người đàn ông đã lập gia đình. Tôi là phụ nữ và cũng đã một lần thất bại trong hôn nhân nên cũng muốn chia sẻ cùng chị. Tôi tuy chưa có con nhưng cũng đã một lần lấy chồng, chúng tôi ly dị sau 6 năm sống cùng nhau.
Chồng cũ của tôi là người rất tốt, có trách nhiệm với gia đình, thế nhưng chúng tôi là người của 2 thế giới khác nhau, không hiểu nhau nên quyết định trả tự do cho đối phương. Tôi đã quyết định không suy nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa, và lên kế hoạch sẽ học cao lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Con đường sự nghiệp có lẽ cũng rất êm xuôi, tôi không ngại mình sẽ mãi đi một mình trên con đường sự nghiệp ấy.
Thế nhưng trái tim tôi đã thật sự rung động trước người ấy, người con trai vừa là bạn, vừa là anh trai của tôi suốt một đoạn đường thật dài, anh chưa một lần bỏ rơi tôi. Anh đã cho tôi cơ hội thứ hai, anh hiểu tôi, chia sẻ cùng tôi, chưa một lần anh ngại về quá khứ của tôi.
Dĩ nhiên trong quá trình yêu nhau, chúng tôi cũng gặp nhiều vấn đề nói ra nói vào làm cho anh không được vui, từ những người bạn xung quanh. Thế nhưng anh chưa một lần buồn tôi, mặc dù những điều đó tôi tin chắc cũng làm anh chạnh lòng. Tôi nguyện sẽ làm tất cả để không phụ lòng của anh, nguyện sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị làm bà xã cũa anh, là mẹ của các con anh.
Anh yêu thương và luôn chia sẻ với tôi, hiện giờ chúng tôi mỗi người một nơi, nhưng anh cũng đã thương tôi hơn, dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Chúng tôi còn dự tính sẽ đám cưới trong thời gian sắp tới. Mỗi ngày hai chúng tôi đều mong thời gian qua nhanh để đến được ngày bên nhau.
Điều tôi muốn nói với chị Ngọc là chỉ cần mình yêu thương người ta thật lòng thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Không ai muốn bị thất bại trong hôn nhân, và lại càng không muốn thất bại lần thứ hai. Chị hãy cho bản thân mình cơ hội để được yêu và sống cùng người mình yêu. Hãy cho anh cơ hội thứ 2 để được chăm sóc cho người mình yêu.
Tôi tin chắc chị sẽ được hạnh phúc. Tôi cũng mong cho anh ấy cũng sẽ như tôi, được hạnh phúc mà những người một lần vấp ngã như tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.