Tôi 27 tuổi, làm việc trên Hà Nội, có bạn gái bằng tuổi, cô ấy sống và làm việc ở Quảng Ninh, gần nhà tôi. Chúng mình yêu nhau gần một năm, hai đứa rất hợp và muốn tiến tới hôn nhân, tuy nhiên mọi thứ lại không dễ dàng. Mọi người nói chúng tôi không hợp tuổi, tôi bỏ qua. Giờ còn bảo kiêng cả tuổi kim lâu, nếu năm nay không cưới thì phải 2 năm nữa mới cưới, thật sự tôi thấy vô lý. Hai gia đình đều không cho chúng tôi cưới vào năm sau, còn tôi thì chưa muốn cưới vào năm nay, muốn ổn định trước đã.
Công việc hiện tại của tôi tương đối tốt dù lương chỉ tầm 7,5 triệu chưa tính phụ cấp, nhưng có khả năng tiến xa tiếp. Bạn gái nói nếu cưới cũng nhất định không lên Hà Nội, đất chật người đông, cuộc sống bon chen và ngột ngạt. Nhà cô ấy có 2 chị em, chị đã lập gia đình trong Nam, cô ấy không muốn để bố mẹ đẻ ở lại. Chưa kể, với lương của tôi thì nếu cô ấy lên Hà Nội sống cùng tôi cũng phải tìm công việc mới, như hiện tại không đủ sống. Còn nếu vợ chồng phải sống xa nhau tôi không bao giờ muốn điều đó. Mà về tỉnh, tôi không thể tìm được công việc theo những gì mình đã có kinh nghiệm, kiến thức và phải bắt đầu lại từ con số không. Thất nghiệp, công việc buồn chán có thể làm mọi thứ tệ hơn trong cuộc sống của tôi.
Tôi từng yêu xa và thấy đó là vấn đề khó khăn, một năm sau ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà để hợp tuổi thì hai gia đình phải 2020 mới cho cưới. Bạn gái nói mọi chuyện tùy ý tôi, với cô ấy yêu xa không vấn đề gì, kể cả vợ chồng ở xa nhau cũng không sao. Tôi sợ chờ đợi rồi mọi thứ vẫn mắc kẹt như bây giờ, hay là chia tay để cô ấy tìm cho mình con đường mới. Tôi cảm thấy rất bế tắc. Phải làm sao đây?
Nghĩa
Những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng, trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta. Người đàn ông trong xã hội hiện đại có nỗi sợ nào? Họ có chịu các định kiến về giới, có mang những áp lực đặc thù của xã hội Á Đông? Họ có sẵn sàng chia sẻ hay sợ bị phán xét? Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình ngay dưới bài viết này hoặc tại website: www.toisogi.com.