Từ: Nha
Đã gửi: 19 Tháng Chín 2011 2:58 CH
Chào quý vị độc giả!
Nhiều góp ý của độc giả cho bạn Duyên vấn đề này và tôi nhận thấy các phản hồi phần lớn đều đề cập đến vấn đề thực tế đó là tiền, mà chưa nói nhiều đến vấn đề quan trọng phía sau là trách nhiệm cũng như cái tâm của một thành viên dành cho gia đình mình.
Là người phụ nữ khá thực tế, tôi không tin vào chuyện “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”, bởi vì nó cần thiết để duy trì sự sống. Cao hơn, ở một chừng mực nào đó, tiền còn là phương tiện để mang lại tiện nghi, nâng cao giá trị sống, cũng là gián tiếp mang đến hạnh phúc cho mỗi người. Tuy nhiên, tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, đặc biệt trong hôn nhân thì vấn đề này lại càng tế nhị.
Tôi thông cảm với bạn Duyên bởi vì tôi cũng là một người vợ và hơn nữa còn là một người mẹ, tôi luôn cần chồng có tâm với gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Kiếm tiền lo cho gia đình là một trong những hành động phản ánh trực tiếp về tinh thần trách nhiệm.
Tôi không quan trọng chồng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng tôi quan tâm đến cách chồng thể hiện trách nhiệm với gia đình. Ngoài việc kiếm tiền thì anh đã làm gì cho gia đình, trong công việc anh đã thực sự cố gắng chưa, đã làm hết khả năng chưa, cách anh sử dụng đồng tiền như thế nào cũng như tỷ lệ đóng góp cho gia đình trong tổng số thu nhập của anh.
Tôi sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng chồng nếu có đủ niềm tin rằng anh luôn phấn đấu và toàn tâm toàn ý xây đắp gia đình. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu anh tuy chỉ kiếm được ít tiền nhưng đã cố gắng hết sức mình, thậm chí sẵn sàng nuôi anh nếu vì một hoàn cảnh nào đó mà anh không thể làm ra tiền, tai nạn chẳng hạn. Nhưng tôi không thể chấp nhận người chồng ỷ lại, có khả năng nhưng lại thờ ơ với chuyện đóng góp cho gia đình.
Quan niệm của tôi là, thà tôi lấy người chồng làm được 10 đồng, đóng góp cho gia đình 9 đồng (90%) chứ không lấy người làm được 1000 đồng nhưng đóng góp cho gia đình 100 đồng (10%), vì tôi cần chồng tin tưởng ở mình, cần chồng xem gia đình là quan trọng nhất và dành cho nó phần lớn những gì anh có.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tuy nhiên tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng muốn “cảm” được cái tâm cũng như trách nhiệm của chồng mình với gia đình, và khi “cảm” được điều đó rồi thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.