Tôi biết em vào một lần tình cờ lướt qua chuyên mục Hẹn hò của báo. Đã nhiều lần gửi email đến tác giả của các bài viết nhưng chưa thực sự thấy ai đủ làm trái tim tôi rung động. Tôi 30 tuổi, từng du học tại Anh và hiện công tác tại Việt Nam. Tôi chưa từng yêu ai vì mải lo sự nghiệp, cũng có vài lần tìm hiểu nhưng chưa gặp người phù hợp. Khi đọc qua bài viết của em, thấy em là mẫu người tôi tìm kiếm bấy lâu nên gửi email ngay và rất vui khi nhận được phản hồi từ em. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, em cùng quê nên cả hai có nhiều điểm tương đồng.
Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng thật sự em đã làm trái tim tôi rung động. Em rất thông minh và nói chuyện có duyên. Tôi tính đến chuyện sẽ gắn bó với em, đã kể về em cho bố mẹ biết và rất được ủng hộ. Tôi không đồng ý việc bạn gái mình đi quá giới hạn với người cũ nên đã hỏi thật em. Em trả lời thật lòng là từng có và chia sẻ vì sao quyết định làm điều đó khi là cô gái mang nhiều nét truyền thống. Em cũng khẳng định với tôi việc đó không làm ảnh hưởng đến vấn đề sinh con sau này. Tôi cảm thấy rất thất vọng và đã khóc khi nghĩ vì sao ông trời lại đẩy mình vào tình cảnh như vậy. Tôi quyết định dừng tìm hiểu em và cảm nhận được em rất buồn.
Em gửi tin nhắn mong tôi suy nghĩ lại vì giữa hàng vạn người, rất khó để tìm thấy một người thật sự đồng cảm; màng trinh không quan trọng bằng nhân cách, quan điểm sống. Em nói nếu hai người đến được với nhau, em chắc chắn sẽ là người vợ /mẹ /con dâu tốt. Tôi cũng cảm nhận được điều này, vì em thật sự rất tốt và là mẫu người của gia đình, ngoại trừ việc đó. Tôi đã hỏi ý kiến của bố mẹ, họ cũng đồng ý với tôi. Liệu quyết định của tôi có đúng không? Mong mọi người cho tôi ý kiến. Xin cảm ơn.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.