Ngày qua ngày tôi vẫn cứ giữ trong mình một câu hỏi đã quá lâu không thể tự trả lời, chỉ mong có ai đó sẽ giúp tôi trả lời nó. Tôi sẽ cưới vợ hay sống với người tôi yêu? Ngày tôi bắt đầu lớn trong những năm cấp 2 đã hiểu rằng mình là một người đồng tính. Lớp 10 tôi thú nhận điều này với mẹ vì mẹ có thể nói là trụ cột gia đình, tôi luôn hy vọng và chắc chắn sẽ sống với chính mình. Điều không may là trong suốt những năm tháng tôi lớn lên, nhiều lần đề cập đến chuyện ấy nhưng mẹ vẫn không thể chấp nhận điều đó. Mẹ vẫn muốn tôi "bình thường" và cưới vợ. Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp mẹ hiểu tôi hơn.
Hiện giờ, tôi thấy thương bố mẹ rất nhiều. Nhiều lần say rượu bố vẫn không quên thì thầm vào tai tôi "Sau này phải lấy vợ cho bố nhé, mày súng ống đầy đủ mà, có thiếu gì đâu mà thế". Tôi cũng chỉ vâng cho bố được vui vì bố hiền lắm. Bố mẹ vất vả nuôi tôi trong những năm tháng đại học, từng chút một cũng chỉ dành cho tôi. Ngày ngày tôi dằn vặt mình, không biết phải làm sao nữa. Tôi thương bố mẹ nhưng không thể tự làm tổn thương mình và những người khác. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi không biết phải làm sao nữa.
Nghĩa