Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba mẹ yêu thương. Vài năm trở lại đây tôi phát hiện ba có mối quan hệ với nhân viên cấp dưới, cuộc sống gia đình tôi không còn được như trước. Tôi gây chuyện với ông và người phụ nữ kia. Bố không thừa nhận mối quan hệ đó nhưng từ đấy bố con tôi không còn nói chuyện nữa. Đôi lúc suy nghĩ thấy số phận mình sao buồn quá, bố tôi thà từ con gái còn hơn chia tay bồ, nghĩ như vậy là tôi lại khóc.
Người tôi thương nhất vẫn là mẹ, mẹ tôi hiền lành, biết chuyện như vậy nhưng bà không đánh ghen, đôi lúc buồn quá bà gây với ba tôi. Tôi trách mẹ nhu nhược, đáng lẽ phải gặp nói chuyện cho rõ ràng nhưng mẹ không làm. Ghen tuông làm mẹ già đi nhiều, tôi khuyên mẹ ly dị nhưng bà sợ xấu mặt con cái. Tôi sợ mẹ buồn bao nhiêu lại càng hận ba bấy nhiêu.
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, được mọi người quý mến, công việc ổn định, lương cao, chưa lập gia đình. Lý do là vì tôi ghét ba nên không muốn lấy chồng. Tôi từng yêu, từng đau khổ vì yêu nhưng giờ điều quan tâm nhất là mong ba không vì mối quan hệ khác mà làm mẹ buồn; mong ba trở về với gia đình, con cái. Khi viết những dòng này tôi đang khóc vì mẹ gọi điện kể ba lại quen người khác. Mẹ nói số mẹ bạc bẽo quá, tôi lại càng thương mẹ hơn. Tôi cũng khóc cho mình, mọi người nhìn vào tưởng cuộc sống tôi đầy đủ trọn vẹn, không ai hiểu đằng sau vẻ tươi mới yêu đời của cô gái tuổi 30 là một nỗi buồn trĩu nặng vì ba mẹ. Mỗi tối trước khi ngủ tôi chỉ cầu mong ba mẹ khỏe mạnh, gia đình vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng điều này khó quá. Tôi phải làm sao đây, phải giải quyết mối quan hệ với ba như thế nào, phải xử lý cô bồ của ba ra sao, thật lòng tôi muốn thuê giang hồ dằn mặt cô ta lắm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Liên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.