From: Van Tran
Sent: Sunday, May 16, 2010 7:35 AM
Gửi anh Micheal Khánh Hưng,
Đọc tâm sự của anh, tôi rất hiểu và thông cảm, ai ở hoàn cảnh anh cũng sẽ như vậy. Vì thời buổi giờ nói thật tôi ở Việt Nam còn không thể nào dễ dãi trong vấn đề kết hôn.
Nhưng có một điều, tôi mong anh hiểu vẫn còn những con người rất tốt, nhưng có lẽ tôi nghĩ anh nên nhờ ai đó quen biết giới thiệu để anh tìm hiểu qua chat, email, hoặc điện thoại trước anh Hưng à. Khi tạo tiền đề trước cho sự quen biết, không biết mặt nhau, tốt nhất anh hãy nói anh có công việc ổn định thôi. Tôi nghĩ khi đó anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt, thủy chung dễ dàng hơn.
Việc anh quen những người phụ nữ trước đây, tôi không biết họ thế nào, nhưng trường hợp giống anh nơi tôi sống cũng gặp nhiều. Có khi đám cưới rồi mà vẫn chia tay nhau vì bên đây họ quá phóng túng.
Nhưng tôi muốn nói với anh trong hàng triệu con người ấy, cũng có không ít người tốt anh à. Tôi và chồng tôi xa nhau đến nay đã 2 năm đấy, tôi còn trẻ và cũng không thiếu cơ hội cho mình. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi yêu và sẽ đợi anh ấy, hình như lúc quen đến khi lấy nhau thời gian chúng tôi ở bên nhau còn ít hơn thời gian xa nhau nữa kìa.
Nhưng chúng tôi vẫn giữ vững lập trường vì quan trọng là tình yêu tôi và anh ấy vẫn còn cho nhau. Hiện giờ, tôi hạnh phúc trong sự chờ đợi ấy, và vẫn chưa bao giờ thấy nản lòng. Ngày ngày tôi có công việc của mình, buồn tôi tìm các bạn của tôi, những vui chơi lành mạnh. Câu chuyện của anh tôi nghĩ do tình cảm đó không dựa trên tình yêu. Nếu thật sự yêu anh những người đó sẽ không những đợi 1-2 năm mà đợi thêm nữa họ vẫn hạnh phúc.
Tôi hy vọng qua câu chuyện thật của bản thân tôi, anh sẽ có niềm tin hơn vào cuộc sống này, vẫn có những người phụ nữ tốt cần những người tốt như anh để che chở, nương tựa. Hãy tin vây anh Hưng nhé, mình có niềm tin và hy vọng tôi nghĩ sẽ làm được tất cả. Anh là một người từng trải anh cũng biết như thế mà phải không?
À một chuyện nữa, tôi và anh xã tôi trước đây quen nhau trên mạng đó, sau đó anh theo tôi, anh không hoàn hảo trong mắt một số người, nhưng ở anh tạo cho tôi niềm tin và tôi cần người như vậy, thế là đủ rồi. Anh có thể thử làm như chúng tôi xem có kết quả không nhé… Nhưng ít nhiều cũng phải nói chuyện trước một thời gian sau đó hãy gặp mặt sẽ tốt hơn anh Hưng à.
Tôi thành thật chúc anh tìm được một nữa của mình, hãy tự tin và vui lên.
Bạn đọc phương xa.