Tôi 36, còn chồng 39 tuổi, có con trai 5 tuổi. Tôi giữ vị trí cao trong một công ty nước ngoài với mức lương khá. Là người từng du học nước ngoài về, tôi ý thức được phụ nữ nên mạnh mẽ, làm chủ bản thân và có kinh tế vững vàng, kể cả khi lập gia đình. Bởi vậy, trước khi lấy chồng, tôi đã mua được nhà, xe đầy đủ. Chồng tôi là giám đốc công ty đối tác, giỏi giang, lịch sự. Anh từng du học về và có suy nghĩ giống tôi, cũng có nhà và xe riêng. Khi mới gặp nhau, chúng tôi thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng. Vì tài chính độc lập, không phụ thuộc nhau, lại sòng phẳng nên mối quan hệ của chúng tôi khá thuận lợi, tình cảm phát triển nhanh, sau 6 tháng yêu nhau thì kết hôn.
Vì hai vợ chồng đều bận rộn, tôi không có thời gian nấu nướng, chồng lại thường xuyên gặp khách hàng về muộn nên chúng tôi thống nhất chỉ nấu ăn tại nhà vào cuối tuần. Dần dần vì thấy quá lãng phí thời gian vào bếp núc, vả lại tôi nghén cũng mệt nên hai vợ chồng chọn ăn hàng cho nhanh, gọn nhẹ, sạch sẽ lại hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng được bạn bè mời qua nhà ăn cơm, tôi cũng thấy không khí ấm áp, quây quần mà ở gia đình mình không hề có. Sở thích của vợ chồng tôi khác nhau. Anh thích phong cách cổ điển nên muốn sắm nội thất theo ý mình, nhưng tôi lại thích hiện đại. Trong nhà, đồ đạc không thống nhất nên nhìn ngổn ngang, kém sang. Rồi bất đồng trong cách chăm sóc con, chọn trường học, các môn năng khiếu cho con,... Anh luôn cho mình đúng nên luôn muốn tôi nghe theo.
Còn nhiều thứ lặt vặt khác trong cuộc sống khiến chúng tôi cảm thấy không hòa hợp. Chồng bảo tôi quá mạnh mẽ, không dịu dàng, lúc nào cũng thích theo ý mình. Nhưng sao anh không chịu nhường vợ một chút, như vậy có phải mọi chuyện đều êm không. Sau đó, tôi và anh đều dọn về nhà riêng của mỗi người, chỉ đi ăn cùng nhau, quay trở lại như thời đang yêu và cảm thấy rất thoải mái. Gần đây tôi phát hiện anh có người khác. Cô ta chỉ là nhân viên, lương vài triệu một tháng, nhan sắc bình thường, kém tôi về mọi mặt. Tôi hỏi thì anh thừa nhận và yêu cầu ly hôn. Anh nói chúng tôi không hợp là vợ chồng, chỉ có thể là người yêu hoặc bạn bè nên mong tôi buông tay để anh có một gia đình thực sự. Tôi rất đau lòng. Chẳng lẽ đàn ông ích kỷ như vậy hay họ không thích vợ giỏi giang? Mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Tâm
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Tâm,
Đàn ông luôn được nhắc đến như phái mạnh, bản chất của họ là chinh phục, trở thành chỗ dựa vững chắc, che chở cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ được nhắc đến là phái đẹp, họ không yếu đuối nhưng lại có sự dịu dàng, mềm mại. Bởi vậy, đa phần đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình có chút dựa dẫm, ỷ lại, tôn trọng, thậm chí là ngưỡng mộ mình. Nhưng không có nghĩa là họ thích phụ nữ quá yếu đuối, mong manh, sướt mướt. Một người tự chủ, cá tính, chính kiến luôn hấp dẫn đàn ông.
Bạn là người phụ nữ thành đạt, tự tin, có quan điểm sống rõ ràng, hiện đại, ban đầu sẽ tạo ấn tượng tốt cho người đối diện. Nhưng đúng như chồng bạn đã nói, cách bạn thể hiện phù hợp làm bạn bè hơn là một người vợ. Phụ nữ tự chủ về kinh tế, không phụ thuộc vào chồng sẽ giúp nền tảng gia đình vững vàng hơn, chia sẻ được áp lực tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong gia đình là sự đầm ấm, gắn kết thì vợ chồng bạn lại không có. Khoảnh khắc các thành viên quây quần bên mâm cơm trong căn bếp quen thuộc, vừa ăn vừa hỏi han nhau sẽ giúp gia đình gắn kết hơn, tạo ra không khí mà bạn từng cảm nhận được ở nhà một người bạn.
Ngoài xã hội, vợ chồng bạn đều có vị trí cao, là sếp lớn trong công ty, khi về các bạn lại vẫn mang quyền lực của người đứng đầu vào nhà, ai cũng cho rằng mình đúng, không chịu lắng nghe ý kiến người kia. Chồng thường sẽ bao dung với người phụ nữ của mình, thậm chí còn chiều theo ý thích của vợ. Còn ở cương vị của người vợ, nhiều lúc họ nghĩ đến sở thích, cảm nhận của chồng mình; hoặc họ sẽ có nhiều cách thuyết phục chồng chiều theo ý mình mà không nhất thiết phải là cứng đối cứng.
Bạn hãy điều chỉnh bản thân để phù hợp với mỗi cương vị mình đảm nhận và xã hội đang sống thì sẽ có được hạnh phúc thực sự. Bạn nên rút kinh nghiệm từ sai lầm trong cuộc hôn nhân này; có thể nghe thử ý kiến từ bạn bè thân thiết, người nhà; tham gia các khóa học về kỹ năng ứng xử trong gia đình; nghe bài giảng từ những chuyên gia tâm lý...
Chúc bạn bình an.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.