Tôi là mẹ của đứa con hơn 3 tuổi đang bị suy dinh dưỡng. Suốt hơn 3 năm qua, tôi quá mệt mỏi, khổ cực với con mình. Tôi không muốn kể hết ra đây vì quá dài dòng, chỉ tóm gọn lại là, con tôi không muốn ăn bất kỳ thứ gì suốt từ lúc sinh ra đến giờ, dù có cho nhịn đói 10 hay 12 tiếng. Một ngày chỉ uống 3 ly sữa đút bằng muỗng.
Tôi đã đưa con đi hết các trung tâm dinh dưỡng, các bệnh viện lớn của thành phố, uống rất nhiều loại thuốc bổ, vitamin, men giúp ăn ngon của các thương hiệu có uy tín. Tôi làm đủ mọi cách, gửi trẻ cũng không được vì con không chịu ăn, họ sợ bé bị tụt đường huyết.
Giờ tôi đâm ra ghét chính con mình. Tôi chửi "mày khó quá nên tao ghét" và hàng trăm câu chửi rủa thậm tệ khác. Tôi là người mẹ thất bại, có một đứa con mà nuôi không xong. Giờ tôi chỉ muốn ôm nó nhảy lầu chết đi cho rồi.
Ngân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.