Trải qua bao sóng gió của cuộc hôn nhân cũ để lại cho tôi nhiều vết thương lòng và cô con gái nhỏ. Có lúc tôi tưởng mình sẽ không mở lòng và không dám tin vào tình yêu nữa. Vì tôi biết rất ít người đàn ông dám yêu người từng đổ vỡ như mình. Nhưng anh đã đến bên tôi và yêu thương cả con bé.
Anh có công việc ổn định, độc thân. Có lẽ vì thế mẹ anh không chấp nhận tôi. Mẹ anh nghĩ tôi yêu anh vì những gì anh đang có. Nhưng tôi cũng có một công việc ổn định, có thể lo cho mình và con. Tôi yêu anh chỉ vì yêu mà thôi. Tôi rất hiểu vì cũng đang làm mẹ, không người mẹ nào muốn con mình yêu và đến với người mẹ đơn thân như tôi. Đôi lúc buồn, tủi thân tôi chỉ biết khóc. Chắc kiếp trước tôi làm gì đó ác lắm nên kiếp này mới không được hạnh phúc trọn vẹn như thế.
Tôi không biết làm cách nào để mẹ anh chấp nhận mình. Tôi và anh tính khi nào cả hai vững vàng, sẽ sinh con dù mẹ anh có chấp nhận hay không. Đời người chỉ có một lần, không biết có kiếp sau không nên cứ yêu nhau bình yên như thế. Tôi chỉ sợ mình không vượt qua miệng đời để sinh con cho anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhi
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.