Tôi 29 tuổi, bạn bè gần như đã có vợ con đuề huề, nhìn lại bản thân vẫn đơn côi. Có lẽ tôi khó yêu.
Trước đây, tôi có vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Tôi có việc làm ổn định, thu nhập khá nhưng duyên số chưa đưa đến gặp được người hợp ý. Gia đình nhiều lần hối thúc nhưng tôi toàn ậm ừ cho qua chuyện.
Đối với tôi, tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm. Quan điểm của tôi trong tình yêu là chỉ cần chung thủy và luôn thấu hiểu nhau.
Sẽ rất vui và hạnh phúc nếu có một bạn gái liên lạc với tôi, một người hiền, dễ nhìn, biết quan tâm, chăm sóc người khác và đặc biệt đừng giận hờn hay ghen tuông vô cớ. Dẫu biết đó là những gia vị cần thiết để tình cảm bền chặt hơn nhưng nếu làm thái quá sẽ gây ra phản ứng ngược.
Tôi đề cao sự thủy chung nên dám cam đoan sẽ không có chuyện phản bội người mình yêu. Rất mong tìm được người đồng điệu để kết đôi.
Thân ái,
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Văn Thiên Tứ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam