Tôi 32 tuổi, đang có công việc ổn định, có nhà trả góp, thời gian gần đây công việc không được suôn sẻ lắm, cộng với việc bạn gái và tôi luôn mâu thuẫn trong mọi việc. Em 28 tuổi, tôi có hẹn em cưới trong năm nay hoặc năm sau nhưng do vấn đề tài chính, với lại tôi muốn chuyên tâm vào công việc và muốn chúng tôi có thể hiểu nhau hơn rồi mới kết hôn. Tôi bảo em chờ tôi thêm năm nữa, em lại bảo thế thì chia tay.
Sao em không nghĩ cho tôi, nghĩ cho những áp lực của tôi đang phải gánh chịu? Em bảo sợ tôi và em dở dang, sợ tôi gạt em, sợ chúng tôi làm mất thời gian của nhau mà không đi đến đâu được. Đã yêu nhau mà không tin tưởng thì tôi cũng không biết phải làm gì để giữ em nữa. Mặc dù tôi có làm những điều khiến cô ấy buồn và thất vọng nhưng đã và đang sửa chữa mà. Tôi muốn chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc, sao em không hiểu cho tôi?
Dũng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)