Tôi là người vợ trong bài viết: “Chưa hết World Cup chồng đã thua hết số tiền tôi cho cá cược”. Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã cho ý kiến về trường hợp của vợ chồng tôi. Nhiều nguồn ý kiến tôi nhận được, có bạn cho rằng tôi làm như vậy là đúng, nhưng cũng có bạn nói làm vậy là tiếp tay cho chồng. Thật ra tôi rất khó xử trong tình huống đó.
Thứ nhất tôi hiểu được tính chồng, anh hiền lành và không phải là người không hiểu chuyện. Thứ hai, đúng là tôi không biết được tâm lý của người chơi cá cược vì hồi giờ chưa bao giờ làm việc ấy. Tôi cứ nghĩ đơn giản để anh chơi giải trí khi mà 4 năm mới có ngày hội này, tôi không lường trước được sự việc sẽ đi xa. Phải công nhận rằng đây là màn đấu trí đầu tiên của vợ chồng tôi sau ngần ấy thời gian bên nhau. Như bài viết trước đã đề cập, đúng ngày cuối tháng chúng tôi mang đủ số tiền trả cho người anh chỗ chồng tôi chơi. Tôi tin là chồng tôi sẽ dừng lại thật, nhưng không, anh vẫn lén tôi chơi thêm vài trận, ngoài mặt anh tỏ ra không chơi nữa nhưng chồng tôi mà, làm sao tôi không hiểu anh cơ chứ.
Lúc xem anh cổ vũ cho cả hai đội (những đội anh yêu thích đã bị loại), anh tưởng tôi không biết anh chọn cách chơi khác, chơi theo số lượng bàn thắng thua trong trận đấu. Thật tình tôi chưa bao giờ coi đá bóng giải lớn như này, trước kia cùng lắm tôi coi Việt Nam đá, nhưng cái tôi muốn biết là sẽ biết được. Tôi tìm hiểu về đá bóng, thậm chí có thể bình luận cùng anh hoặc nhớ tên các cầu thủ. Sau khi biết anh chơi thêm trận đấu đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ dựng xây, duy trì rất khó, còn phá vỡ thì quá dễ dàng. Tôi không muốn mình có bất kỳ quyết định sai lầm nào. Tôi có số điện thoại của người anh chỗ chồng tôi chơi, từng nghĩ hay mình gọi cho anh ấy, tâm sự mỏng với anh về nỗi lòng của người vợ trẻ. Rồi tôi nghĩ lại, tôi và anh kia không tiếp xúc nhiều, tôi không hiểu con người anh ấy. Nếu anh ấy là người hiểu chuyện thì may mắn cho tôi, lỡ tôi không có được sự may mắn đó thì sao? Liệu tôi làm như vậy có ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chồng?
Nếu để đặt cược niềm tin vào chồng và người khác, tôi vẫn chọn chồng mình. Tối đó tôi ngồi nói chuyện với chồng bằng một thái độ nghiêm túc và cứng rắn, tôi hỏi anh: “Mục đích của việc anh cược bóng đá là gì”? Chồng bảo để vui thôi. Tôi nói nếu như chỉ để vui thì như vậy là đủ lắm rồi, còn có mục đích khác thì rõ ràng anh đã thua trong cuộc chơi này. Nếu anh thắng tiền anh cũng mất niềm tin nơi tôi, mà niềm tin là cái gì đó lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc, đã mất đi rồi thì khó mà lấy lại được. Còn nếu anh thua thì lại phải nai lưng ra làm để trả nợ, đánh đổi cả sức khỏe và thời gian dành cho vợ. Dù kết quả như thế nào anh cũng thua rồi.
Sau khi nghe tôi nói như vậy, anh ôm tôi vào lòng và không nói gì nữa. Tôi để ý từ hôm đó anh không còn chơi nữa. Tôi viết bài này là muốn gửi gắm với mọi người rằng: Cuộc sống hôn nhân không bao giờ đơn giản, là vợ chồng càng phải đối xử tử tế với nhau, thấu hiểu đối phương muốn gì và cần gì. Đây là lần đầu tôi phải cân não để ứng xử với chồng. Tôi thực sự may mắn khi kết quả được như vậy. Hôm nay là sinh nhật của tôi, niềm tin nơi chồng là món quà lớn nhất cho ngày tôi tròn 30 tuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thật ấm áp khi bên cạnh anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã lắng nghe tôi tâm sự. Chúc mọi người luôn tìm được hướng giải quyết tốt trong các mối quan hệ của mình.
Lan Phương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.