From: Phuong Thao Nguyen
Sent: Tuesday, July 10, 2007 2:56 PM
Subject: Gui chi Hoa
Đọc những dòng tâm sự của Hoa, tôi như nhìn thấy chính mình vậy. Vì tôi cũng giống Hoa, cũng yêu một người đã góa vợ ngay khi đứa con chào đời. Tôi cũng là một cô gái có học, gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ có chức sắc, và chuyện tôi yêu một người như vậy không phải là không làm bố mẹ và gia đình họ hàng chê trách.
Tôi cũng nhận được nhiều lời bàn tán, dị nghị không hay và cũng cả những lời động viên chia sẻ. Với tôi, sức ép dư luận là một thì với bố mẹ tôi, sức ép đó là 100. Nhưng phải công bằng mà nói, chúng tôi yêu nhau chẳng có lỗi gì, đứa trẻ lại càng không.
Đó là do sự không may mắn, nhưng bù lại chúng tôi 3 người rất yêu thương nhau, và đó là điều quan trọng nhất. Hãy cố gắng để vượt qua bản thân, nếu bạn không vượt qua chính bạn, thì bạn sẽ mất tình yêu đó.