Tôi là nam, 22 tuổi, sinh sống ở Sài Gòn. Tôi có nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai. Thông thường ai cũng có sở thích, đam mê, sao tôi không có. Thực ra nói không có cũng không hoàn toàn đúng nhưng những sở thích của tôi quá bình thường mà hầu như ai cũng có, chẳng hạn như thích nghe nhạc, xem phim, lướt web. Thường tôi thấy đàn ông thích xem đá banh, chơi game, nhậu nhẹt, đi phượt..., tôi lại không thế, dù đôi lần cũng cố ép bản thân thử thích xem sao.
Tôi mở một trận bóng đá nước ngoài của những đội nổi tiếng lên xem, tuy nhiên chỉ được vài phút là đã ngáp, không thấy chút hứng thú nào. Vì ít sở thích nên những người xung quanh thường bảo tôi lạc loài, tẻ nhạt, khuyên tôi nên thay đổi cuộc sống cho sinh động hơn. Tôi không biết phải làm sao. Xin khẳng định luôn là tôi chuẩn men vì thích phụ nữ, chỉ không rõ sao không có những sở thích của một người đàn ông, hay tôi có vấn đề gì? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Hiển
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.