Tôi 31 tuổi. Lúc mới cưới, tôi rất hạnh phúc, ai cũng khen tôi lấy chồng hiền, không thuốc lá, cà phê, cờ bạc. 4 năm đầu, vợ chồng chưa có kinh tế, nợ nần, thiếu thốn nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cả nhà quây quần ăn cơm, trò chuyện công việc với nhau. Tuy nhiên tôi thấy chồng không chơi với con nhiều mà hay ôm điện thoại.
Rồi chồng tôi chuyển sang làm bất động sản, cũng từ đó vợ chồng không còn mặn nồng nữa, khoảng cách ngày càng xa nhau. Anh đi về muộn, không về nhà,... Tôi stress cáu gắt nhiều hơn, la mắng và đánh con nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi lại muốn chia tay vì chán nản, mệt mỏi. Tôi muốn tìm cách để chồng quan tâm, trân trọng gia đình.
Hân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.