Tôi có một bé 20 tháng tuổi. Năm ngoái khi bé 8 tháng tôi gửi tại một trường công lập, trường này cơ sở vật chất tốt, sân chơi tốt, giáo viên cũng rất dễ thương, học phí chỉ dưới một triệu/tháng vì không ăn sáng. Tôi không cho bé ăn sáng vì đồ ăn của trường nêm rất nhiều muối và đường, cả bột ngọt nữa. Tôi đã ăn thử và nhận biết điều đó, đồ chơi thì không nhiều, vì lớp đông quá nên cô cất hết, chỉ chơi vài món đơn giản, đầu năm tới cuối năm cũng chơi chừng đó. Khi đi học về bé cũng không chơi vui vẻ mà mè nheo, khóc, đòi ăn ngay nhưng lại không chịu ăn khi mẹ bón.
Có 2 điều quan trọng trong những năm đầu đời là bé được ăn đồ ăn tốt, được chơi vui vẻ, đồ chơi tốt. Tại trường cháu học, điều tôi hài lòng là cơ sở vật chất, sân chơi, giáo viên dễ thương, nhưng điều tôi không hài lòng là đồ ăn cho bé và đồ chơi. Cũng nói thêm, đồ ăn cho bé tôi chỉ cần nơi đó dùng đồ tươi ngon để chế biến, như thế giữ được nhiều lượng đạm, đồ tươi cho bé dùng ít cũng tốt hơn là sử dụng nhiều đồ không tươi. Ví dụ chỉ cần mua một phần tôm khô loại một vẫn tốt hơn là mua 5 phần tôm loại kém ngon, sau đó cần nêm nếm hạn chế gia vị, không cần sử dụng bột ngọt. Vậy là năm nay tôi tìm trường khác, trường tư, phí hơn 3 triệu đồng/ tháng. Cơ sở vật chất, nhà vệ sinh, sân chơi không bằng trường cũ, giáo viên cũng tốt, đồ ăn, đồ chơi ổn hơn trường cũ, có camera theo dõi khi bé học.
Sau 2 tháng, tôi phát hiện các bé rất ít được chạy chơi trong lớp, các cô thường bắt bé ngồi một chỗ, ngồi trên ghế hay dưới nền, bé mập lên trông thấy. Ăn trưa xong bé ngồi chờ cô thay đồ rồi đi ngủ, dậy được cô tắm táp thay đồ rồi ngồi ăn, ăn xong lại lên ghế ngồi gần tới giờ về đi cất ghế và chờ bố mẹ tới đón. Tôi nhận thấy các bé được chơi trong sân hay vận động còn thua học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học thì được ra chơi ít nhất buổi sáng nửa tiếng, buổi chiều nữa tiếng. Tôi không biết tại sao các cô cứ cho bé ngồi mãi, có lẽ cô ngại bé vận động nhiều rồi lại đi bô chăng?
Giờ tôi bối rối, không biết tìm nơi nào cho bé học. Tôi có thể góp ý cho nhà trường tăng giờ chơi cho bé nhưng cũng cảm thấy buồn lòng vì có lẽ còn nhiều em bé khác cũng ít được vận động như thế. Những trường quá mắc tiền thì tôi không đủ khả năng theo. Nếu tôi có một nguồn tài chính tốt có lẽ sẽ chọn ở nhà chăm con cho chắc ăn. Có ai cùng nỗi băn khoăn này với tôi không?
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.