From: Vu Cuong
To: vne-tamsu
Subject: chia se voi HAN
Bạn Hân mến!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn trên VnExpress, tôi hiểu thêm những phức tạp về tình yêu trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng có cơ hội để nhìn lại chính bản thân mình trong cách sống, cách đối xử với người khác, với tư cách là người được yêu và người có trách nhiệm với những người em đang chớm tuổi yêu.
Thực sự mà nói, vấn đề quan điểm truyền thống gia đình, vấn đề tướng số và bói toán ảnh hưởng không ít đến sự trong sáng và đẹp đẽ của tình yêu, trong khi tuổi của bạn và của tôi đang phụ thuộc, nặng lòng hay là để tâm đến vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng, niềm tâm sự của bạn rất cần thiết để cho những người làm cha làm mẹ biết và hiểu. Chúng ta không nói, không dãi bày thì các ngài không biết và không thể hiểu được đâu. Tình yêu của thế hệ cha mẹ mình khác một trời một vực so với tình yêu của giới trẻ ngày nay, cho dù cũng là yêu. Tôi ước chi niềm tâm sự của Hân sẽ đến với những người cha người mẹ và đến với những tình cảm lứa đôi có một chút tương đồng hoặc gần giống như vậy theo một khía cạnh riêng của họ.
Tôi muốn nói với Hân rằng: Tình yêu của Hân và người anh của Hân quá đẹp theo lối tự nhiên của một mối tình. Tôi nói "lối tự nhiên của một mối tình" là có ý muốn khẳng định một điều là tình yêu nào cũng có thử thách và khó khăn, đòi hỏi cả hai cùng nỗ lực giữ lấy tình yêu, bảo vệ tình yêu, cho dù thế nào. Có những giai đoạn 2 bạn giữ gìn nó như giữ gìn một ngọn lửa nhỏ giữa luồng gió trời mạnh mẽ. Gian nan lắm, nhưng rồi sẽ được trả giá. Điều đó là quy luật. Bởi có câu nói là: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Cũng vậy, khi tình yêu đã được tôi luyện thì tình yêu đó đã được mài giũa và gột rửa rất trong sáng và rất đẹp. Nó sẽ là yếu tố để chứng minh sự chân thành và bền chặt của tình yêu mỗi người.
Hân ạ, tôi là một người nam mới 26 tuổi, tôi cho rằng thời đại ngày nay tìm được một người bạn tình tốt theo quan điểm của riêng mình không dễ đâu. Con người chúng ta ai cũng có những khuyết điểm. Bạn đã chấp nhận bạn tình của mình, chấp nhận cả khuyết điểm tự nhiên của một con người trong anh ấy, tức là bạn sống được với anh ấy. Tôi hiểu bây giờ bạn đang yêu anh ấy theo lý trí, tình yêu theo con tim có thể nói đã chấm dứt từ khi bạn và anh ấy đã dâng hiến cho nhau. Sự dâng hiến đó là ranh giới phân biệt tình yêu theo lý trí và tình yêu theo con tim mình. Sự thường, lý trí sáng suốt hơn con tim, con tim thường dẫn đến những quyết định mù quáng. Như vậy, bây giờ bạn còn yêu anh ấy tức là bạn chọn lựa theo lý trí đầy sáng suốt.
Hãy cố gắng vượt qua những trở ngại. Sau cơn mưa trời sẽ quang. Tôi nghĩ rằng chúng ta sống trên đời này là để yêu thương, dĩ nhiên tôi muốn nói tình yêu theo nghĩa rộng. Không nên sống vài chục năm trời ở đời này mà mang theo những tiếc nuối và ân hận, hay nói cách khác là sống không hạnh phúc. Mến chúc Hân tìm ra vấn đề để sáng suốt quyết định cho mình theo lý trí.
Thân mến!
Người viết từ Huế: VNC