From: thanh huyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, December 26, 2005 8:16 PM
Subject: gui anh Khanh ( Toi dang phat dien len vi em )
Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải khi đọc những dòn tâm sự của anh Khánh. Nhưng mà tôi nghĩ với thái độ của cô ấy như vậy tức là cô ấy không yêu anh một chút nào cả. Thế đấy. Phụ nữ mà khi có tình yêu của riêng mình rồi thì người ta thực sự cảm thấy rất khó xử khi có một người nào đó yêu mình, cứ tỏ thái độ yêu với mình.
Anh đừng dùng vật chất hay ngoại hình hay tất cả những gì anh có ra để đem so sánh và tự hỏi vì sao cô ấy không yêu mình. Vì sao lại có tình yêu giữa hai người? Đơn giản chỉ là yêu mà thôi. Anh cũng đâu có hiểu vì sao anh lại yêu cô ấy nhiều như thế, có phải không?
Thế nên tôi nghĩ một cách vô cùng đơn giản là anh nên bỏ cuộc. Anh sẽ mãi mãi đau khổ chỉ vì một người mà không yêu anh.
Việc từ bỏ không dễ, nhưng mà không phải là không làm được.
Mọi người hay nói rằng thời gian có thể xóa nhòa đi những vết thương. Riêng tôi nghĩ rằng, thời gian chỉ có thể làm người ta trong một lúc nào đấy quên đi vết thương mà thôi. Tình yêu mới có thể xóa nhòa những vết thương. Tôi chúc anh gặp được người con gái yêu thương anh và ngược lại.