From: congdien
To: vne-tamsu
Sent: Friday, January 06, 2006 10:59 PM
Subject: Đôi lời tâm sự
Anh Hoàng thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của anh, bản thân tôi có phần nào thông cảm bởi lẽ chuyện tình cảm là thiên hướng tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho loài người. Tuy nhiên với tuổi 45 mà anh vẫn chưa chín chắn lắm, điều này có thể nhận ra được qua lời tâm sự của anh. Theo cách hiểu của tôi, có lẽ anh là người chủ động tấn công em. Một người đã có vợ hiền con ngoan, công việc làm ăn thành đạt, tự dưng lại đi làm quen với một người con gái khác với lý do tai nạn thương tâm của vợ mình vì không còn... Theo tôi điều đó không thể chấp nhận được.
Về phía cô gái mà anh hết lời ca ngợi là một người rất trẻ đẹp có khiếu ăn nói có trình độ có tri thức xin hỏi cô ấy yêu anh vì cái gì? Vì anh đẹp trai? Vì anh thành đạt? Vì anh nói chuyện có duyên? Vì anh có vợ tai nạn? Vì anh lớn tuổi? Hay là không vì cái gì cả. Theo tôi, hình như cô gái cũng chủ động tấn công anh. Ý đồ gì anh tấn công cô gái chắc anh tự biết tôi không bàn luận gì, còn ý đồ cô gái tấn công anh thì có lẽ anh chưa rõ hoặc anh chưa tìm hiểu kỹ.
Xét cho cùng, tình cảm ngoài vợ ngoài chồng thì ai cũng có chứ không phải riêng anh. Tuy nhiên ta phải xem nó như là chất xúc tác để làm đẹp cho đời chứ đừng dại dột lao vào, bất chấp hậu quả là điều không nên. Những câu chuyện người thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng thì hàng triệu triệu người gặp phải chứ không chỉ riêng anh. Mỗi người có cách xử sự riêng, đó là do truyền thống gia đình, văn hóa dân tộc, trình độ, ý thức, nhân cách mà nên. Bởi vậy, cách giải quyết vấn đề thế nào là tùy ở anh, không ai có thể giúp anh tốt hơn là chính anh. Chúc gia đình anh vui vẻ, hạnh phúc chuẩn bị đón mùa xuân mới an khang thịnh vượng.