Mình là một cô gái có bệnh đa nhân cách, có lúc hồn nhiên ngây thơ như con nít, có lúc lại rất cá tính độc lập, có lúc mềm yếu, có lúc mạnh mẽ kiên cường đến đáng sợ. Mình là tổng dung hòa của mọi hỗn độn. Mình từng viết bài cho VnExpress nhưng có lẽ không phù hợp với những cách làm quen thông thường. Ví dụ cho dễ hiểu nhỉ: Sau khi bài viết của bạn được đăng tải, có thể có một vài anh chàng gửi thư cho bạn. Sau đó thì sao? Mình có thể xin địa chỉ mạng xã hội của bạn để tiện liên hệ, sau đó dăm ba câu chào nhau hỏi thăm rồi nếu thấy không phù hợp là game over. Có nhiều người đã đi qua cuộc đời của mình như vậy. Mình đồng ý thôi, tự an ủi bản thân có thể duyên mình chưa đến.
Mình không phải đến nỗi ế để lên đây kể lể, mong ai đó đi ngang qua cứu vớt tấm thân này hihi. Chỉ đơn giản mình nghĩ nhiều bạn đến với chuyên mục này cũng giống như mình, là nơi để bản thân trải lòng sau tấm màn hình. Cuộc sống có những mối quan hệ không đầu không cuối, thứ quan hệ mà người ta hay gọi là một mối quan hệ không rõ ràng. Bước sang tuổi 25, không quá già nhưng cũng không còn trẻ, mình cũng mong muốn tìm thấy một người phù hợp cho bản thân. Đó là một người không bình thường như những anh chàng mà mình đã gặp. Anh sẽ không có cả danh sách bạn gái dự phòng mà hễ mình không được sẽ có em khác ngay. Anh sẽ không có một cách bước đến mình như mọi người vẫn làm, kiểu như hỏi em làm gì, ở đâu, gặp mặt nha. Mình không vội tìm anh nhưng cũng ngại phải chờ đợi. Quan trọng hơn cả anh cũng làm việc ở xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Mình không đủ trẻ để có những mối quan hệ lưng chừng. Cảm ơn mọi độc giả đã đọc thư của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: dangleha.13
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
- Giới tính: Nữ