Cách đây 8 năm, tôi và chồng ly hôn do chồng cũ tôi có nhiều tật xấu, không chia sẻ với tôi trong cuộc sống. Kể từ đó tôi ở vậy, vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tôi cũng cố gắng để nuôi các con ăn học. Cháu lớn đã tốt nghiệp và đi làm. Cháu nhỏ đang học cuối cấp trung học. Tôi thuộc típ phụ nữ của gia đình, biết vun vén, chăm sóc mọi người. Ngoài giờ làm tôi chăm sóc các thành viên trong gia đình, cơm nước, giặt giũ. Cuối tuần tôi đi nghe nhạc hoặc cà phê tán gẫu với bạn bè.
Sở thích của tôi khá đơn giản: xem phim tình cảm, phim hành động, nghe nhạc, cà phê. Tôi cũng ý thức rèn luyện thân thể và luyện tập thể dục mỗi ngày. Công việc của tôi ổn định, có thu nhập và nhà riêng. Qua mục Hẹn hò, tôi mong muốn tìm một người tri kỷ, có thể sống ràng buộc hoặc mỗi người ở mỗi nhà. Tôi hy vọng sẽ chăm sóc yêu thương và chia sẻ cho người bạn đời của tôi một cách tốt nhất và cũng mong được đáp lại như vậy.
Mong ước của tôi là người đó có thu nhập, có thể tự nuôi sống bản thân, tuổi từ 60 đổ lại, sống tại TP HCM, có sức khỏe, có trách nhiệm và có tình yêu thương với mọi người. Xin cảm ơn Hẹn hò đã kết nối.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Khanh Tam Nguyen
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ