Tốt nghiệp lớp 12, em bước ra khỏi làng quê để lên thành phố học đại học. Quãng thời gian sinh viên, trong khi các bạn cùng lớp không có sự lo âu về kinh phí thì em đã vác lên mình gánh nặng cơm áo gạo tiền để có thể trang trải cuộc sống, để học, để tồn tại nơi đất khách quê người. Em chịu thương chịu khó.
Sau một thời gian làm việc em đã có nhà, có xe, có vài miếng đất ở thành phố, kinh tế không phải dư dả nhưng đầy đủ. Em ngoại hình bình thường, ngoan hiền, biết lắng nghe, chịu thương chịu khó. Em muốn làm quen với bạn trai từ 45 -58 tuổi. Em không quan tâm ngoại hình của bạn trai, em quan tâm công việc của bạn trai làm và quan điểm của bạn trai khi tìm bạn gái. Em quan trọng bạn trai là người thành đạt, có chiều sâu về tâm hồn. Người em mong kết bạn phải giỏi, đủ để em ngưỡng mộ và yêu thương.
Với mong muốn tìm người đàn ông để quan tâm, để yêu thương và chia sẻ buồn vui chứ không phải tiến đến hôn nhân. Em tôn trọng cuộc sống hiện tại của bạn trai và hy vọng có một mối quan hệ lâu dài nếu hai người hợp nhau. Em chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thùy Linh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ