Bản thân đến lứa tuổi này cũng tự nhận thấy không còn trẻ để có nhiều mơ mộng, nhưng cũng chưa già để nhìn cuộc đời đầy sự dò xét. Tính cách tự do, mơ mộng, phóng khoáng, ưa sự dịch chuyển, luôn cố gắng đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, chính mình cũng tự nhận thấy bản thân là người khó hiểu, bởi nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi mình.
Bản thân thích những trải nghiệm mới, ưa mạo hiểm (mức độ vừa phải). Từng yêu, từng có lỗi lầm, sau tất cả là những bài học để ngày càng trưởng thành hơn, yêu bản thân và trân trọng hơn người sẽ gắn bó với mình sau này. Bản thân vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng cũng hiểu rằng tìm một người đồng hành là điều nên làm, cuộc sống như vậy mà thêm ý nghĩa. Nếu không tìm được người như vậy thì cũng là thêm một người bạn cho cuộc sống thêm màu sắc. Bản thân là một người coi trọng gia đình, sống nặng tình cảm tuy nhiên ít khi biểu lộ ra bên ngoài.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Mai
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Như Thanh, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ