Từ: Nhat phương
Đã gửi: 29 Tháng Tám 2011 11:36 SA
Tôi đọc rất nhiều ý kiến trái chiều về chuyện trinh tiết của người phụ nữ trong mục Tâm sự và thực sự cảm thấy rất bức xúc. Tôi nghĩ mình cần phải viết điều gì đó để giải tỏa bức xúc của bản thân tôi với các ý kiến của mọi người.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 6 tháng nhưng vì kế hoạch nên chưa có baby. Hiện nay hai vợ chồng tôi mới thả để hy vọng sang năm có con và chúng tôi sống rất hạnh phúc cùng bố mẹ chồng tại Hà Nội. Tôi yêu chồng 3 năm trước khi tôi đang là một nhân viên đối ngoại của ngân hàng, còn chồng tôi mới học master ở Anh về marketing vừa về nước.
Tôi quê Bắc Ninh, học đại học ở HN và trước khi yêu chồng, tôi đã có 2 mối tình dang dở, có một mối tình sâu sắc đến 4 năm, tuy nhiên tôi chưa bao giờ quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Khi còn là con gái tôi muốn giữ gìn sự trong trắng của mình và nghĩ tôi chỉ trao cái đó cho người tôi yêu nhất và tôi sẽ cưới làm chồng.
Có thể điều này sẽ được thực hiện trước đám cưới một chút nhưng đã làm đăng ký kết hôn hoặc sau khi cưới. Tôi nghĩ vậy không phải vì lý do gì mà vì trân trọng bản thân, trân trọng người mình cưới và tôi hạnh phúc với điều đó.
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ phản đối những người quan hệ trước hôn nhân, thậm chí nhiều người sau quan hệ họ chia tay. Tôi quan niệm yêu là hết mình và dâng hiến trên cơ sở tôn trọng, an toàn cho cả hai. Mặc dù tôi không nghĩ sẽ quan hệ trước hôn nhân nhưng các bạn nam, nữ làm chuyện đó trước tôi, tôi đều ủng hộ vì đó là quyền khi hai người yêu nhau.
Có điều đừng vì làm chuyện đó mà lệ thuộc vào nhau, nhất là về kinh tế hoặc người phụ nữ cho rằng mình là của người đàn ông kia mà cố sống cố chết phải cưới anh ta, dù sau khi làm chuyện đó anh ta đối xử với mình không ra gì. Rất nhiều cặp vợ chồng sau này đã phải ly dị vì không hợp chuyện gối chăn nên việc nhiều bạn quan hệ trước là bình thường. Nếu yêu nhau thật thì cứ cố mà giữ trong khi cả hai đều phát điên cũng thật tiếc.
Chồng tôi trước khi yêu là bạn của tôi và anh là người được rất nhiều cô gái mến mộ, anh đẹp trai, học hành giỏi giang và rất cuốn hút. Các bạn gái trước của anh, anh cũng từng có quan hệ với họ và anh nói chuyện này với tôi khi chúng tôi tìm hiểu nhau. Mặc dù chưa biết tôi có còn trong trắng không nhưng anh nói với tôi rằng anh chưa bao giờ nghĩ mình phải cưới một người còn trinh trắng mới được.
Anh chỉ quan tâm đến tình yêu giữa hai người, sự sẻ chia, cảm thông, mục đích là cùng nhau tiến đến hôn nhân. Người anh cưới là người anh yêu nhất và là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Nếu sau này ai trong hai người có một người khác thì ly dị là cách giải quyết duy nhất của vấn đề.
Anh không quan tâm đến việc tôi còn trinh hay không nhưng nếu yêu anh và sau này cưới anh rồi mà có người khác thì đó mới là điều khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Yêu tôi cho đến gần 2 năm sau anh mới biết tôi còn trong trắng sau khi nghe tôi kể chuyện về chuyện đó. Anh nói: "Anh rất yêu em vì em chính là em từ xưa đến nay, em vẫn trong trắng càng khiến anh tôn trọng em hơn".
Yêu nhau 3 năm nhưng chúng tôi chỉ quan hệ chính thức sau khi đăng ký kết hôn trước đám cưới 2 tháng. Chồng tôi đặt phòng tại khách sạn 5 sao, tạo khung cảnh lãng mạn và chuẩn bị mọi thứ rất tuyệt cho đêm đầu tiên của tôi và anh. Mặc dù vậy lần đầu của tôi rất đau đớn và khổ sở như đau đẻ.
Tôi thật sự hãi hùng, khóc lóc thảm thiết nhưng với sự tinh tế, kinh nghiệm cuối cùng chồng tôi cũng làm được, tuy nhiên tôi không có hiện tượng chảy máu vì rách màng trinh. Vì đã tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện này nên không ra máu nhưng cả hai vợ chồng tôi đều không lo lắng. Điều lo lắng nhất là tôi bị đau đớn không biết lần sau có làm được không.
Và bằng chứng là cho đến đám cưới, chúng tôi đi trăng mật ở nước ngoài và 3 tháng tiếp sau đó tôi vẫn không thể bình thường khi làm chuyện đó. Cứ chồng sờ đến là sợ, làm nhẹ nhàng, xem phim, kiểu gì cũng vẫn đau đớn.
Tôi phải đi viện khám, hàng tuần điện thoại cho bác sĩ tâm lý vài lần và mới đây mọi thứ mới bắt đầu có vẻ ổn thỏa, khiến tôi không căng thẳng nữa. Tôi nghĩ rằng nếu có quan hệ, trải nghiệm sớm hơn chút với chồng tôi trước khi cưới thì chắc hẳn cuộc sống sau đám cưới của tôi sẽ tuyệt hơn nhiều.
Tôi nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở con người, tính cách, trái tim đôn hậu, sự sẻ chia với nhau chứ không phải ở cái màng trinh. Chồng tôi yêu tôi cả khi không biết tôi còn trinh hay không và anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó.
Anh ấy nói với tôi và cả qua chứng kiến những đàn ông xung quanh tôi, tôi thấy đến 80-90% đàn ông hiện nay cưới vợ thì trước đó đã có quan hệ trước hôn nhân với vợ mình hoặc người trước đó, mà phần đa là những người phụ nữ khác. Họ giống như chồng tôi, từng có quan hệ với phụ nữ anh ấy yêu trước khi anh đến với tôi, do vậy phải tôn trọng những điều đã qua chứ.
Sống là sống cho hiện tại và tương lai chứ đâu phải quá khứ. 90% con trai có quan hệ trước hôn nhân nhưng 100% đều muốn vợ mình cưới vẫn còn trong trắng. Sống trong thể kỷ 21, tiếp thu và giao hòa bao thứ văn minh, chẳng nhẽ đàn ông VN vẫn còn lạc hậu đến thế này sao?
Họ có quyền quan hệ với bạn gái khi yêu nhưng cấm vợ mình được làm chuyện đó, dù sau này mình là người đến sau. Khi yêu cô gái đó chẳng nhẽ phải chắc mẩm mình đừng làm chuyện đó vì người mình lấy chưa phải người này đâu. Các anh đàn ông phải xem lại tư cách của mình. Nếu yêu vợ chỉ vì cái đó thì cả đời này các anh chẳng thể khác được đâu, ích kỷ, gia trưởng, hách dịch, đòi hỏi vô lối.
Đừng nói các anh sẽ có gia đình hạnh phúc vì vợ anh còn trinh, chẳng qua anh nói vậy vì anh không biết vợ anh nghĩ gì thôi. Những người có tính cách như vậy không chỉ quan niệm về chuyện còn trinh mà mọi sự việc nhỏ nhặt diễn ra trong suốt cuộc hôn nhân sau này các anh cũng sẽ mang cái đòi hỏi, gia trưởng của các anh ra mà áp đặt.
Tôi không cổ súy cho lối sống buông thả, nhưng tôi nghĩ khi yêu, cho và nhận phải song hành. Mọi người hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình và phải đảm bảo nó an toàn, lành mạnh và sau quan hệ không lệ thuộc nhau vì tự nguyện cơ mà.
Không quan hệ trước kết hôn, tôi tiếc cho tôi và cứ lúc nào cũng chưa sẵn sàng nên sau cưới mới mất thời gian mệt mỏi, căng thẳng vì chuyện đó như vậy. Chồng tôi không yêu cầu tôi còn trinh khi đến với anh và tôi cũng không bao giờ yêu cầu chồng chưa từng quan hệ mới được cưới tôi.
Nếu dằn vặt về chuyện chồng tôi trước đó từng yêu bao người, quan hệ với những ai hay ngược lại thì thật quá khổ sở. Các ông chồng đòi vợ còn trinh trong khi mình đã 'no xôi chán chè' với bao cô gái trước khi kết hôn, thậm chí sau khi kết hôn cũng vô khối, thì nên xem lại mình đi, đừng đòi hỏi vô lối thế.