Từ: Hà Minh Chức
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2011 5:16 CH
Chào Thùy!
Trước tiên mình xin được chia sẻ nỗi buồn này với bạn. Trong trường hợp của bạn thì đúng là với mình, mình cũng không tưởng tượng ra được điều đó, bởi lẽ gia đình của bạn chắc chắn là một gia đình gia giáo và có tiêu chuẩn văn hóa. Điều đó mình nói không sai chứ?
Bạn là một sinh viên, mình nghĩ mẹ bạn cũng tự hào vì điều đó và bạn đã lớn, đủ để phân biệt thế nào là đúng hay sai, như nào là quá đáng không thể chấp nhận được. Gia đình, có thể có lúc này, lúc nọ nhưng cũng có giới hạn và chừng mực của nó, mẹ của bạn như thế là không tốt và mình phản đối điều đó, vì như thế gia đình bạn đang trên bờ tan vỡ. Chắc hẳn hơn ai khác Thùy là người không muốn điều đó xảy ra.
Như bạn nói thì ba và mẹ bạn cũng khá nhiều tuổi rồi. Hai chị em bạn cũng đã tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình được. Có nhiều người mơ về một gia đình như thế, nhìn các con khôn lớn trong tình yêu gia đình. Còn mẹ bạn, đã không biết tôn trọng điều đó, nhất là một nhà giáo lâu lăm trong ngành, giờ lại là một hiệu trưởng nữa.
Mẹ bạn có thể có nỗi khổ, nhưng không hẳn đến mức phải đi ngoại tình như thế. Bạn là người duy nhất bây giờ có thể đưa câu chuyện này đi theo hướng của bạn. Ba có thể sẽ phản ứng rất mạnh khi biết chuyện, hoặc có thể ba cũng đã biết nhưng vì gia đình nên không muốn nhắc đến thôi. Còn em bạn thì lại càng không, nếu như cậu ấy mà biết, đang ở tuổi này, thì mình không chắc chuyện gì sẽ đến với tương lai của cậu ấy.
Bạn hãy mạnh mẽ lên, đối mặt với sự thật. Bạn nên biết người đó là ai và hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ. Bạn nên cho bà một sự lựa chọn, một bên là gia đình bạn, còn một bên là ai đó, để xem bà coi trọng bên nào, lúc đó bạn sẽ không còn ân hận cho quyết định của mình nữa. Bạn nên đứng về phía ba mình, ông ấy là một người thật đáng thương và tội nghiệp. Chúc bạn sẽ tìm cho mình một phương án tốt nhất.
Bạn có thể tâm sự với mình, cũng như rất nhiều người khác. Bạn đừng nên im lặng về chuyện này, nhưng chỉ lên tiếng với riêng mẹ bạn thôi, vì một mái ấm không nên tan vỡ.