From: kieutram pham
Sent: Friday, February 29, 2008 1:43 PM
Subject: Gui chị Dung trong bài: Chồng tôi quay cảnh sex với cave rồi đưa lên web
Thân gửi chị Dung,
Hôm nay, mình đọc được những dòng tâm sự của bạn, thật sự quá sốc trước lối sống của chồng bạn và những người đàn ông khác trên trang web đen gì đó. Mình cũng trạc tuổi bạn và cũng có gia đình, có con như bạn, và mình đang tự nghĩ nếu như mình đang trong hoàn cảnh như bạn, sẽ phải làm như thế nào nhỉ?
Sao mà xót xa quá cho thân phận phụ nữ, lập gia đình, vẫn đi làm kiếm tiền, rồi chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho chồng (nếu làm dâu, còn phải làm thêm những chuyện không tên khác nữa chứ), sau đó thực hiện nghĩa vụ làm mẹ, 9 tháng 10 ngày mang bầu, 3 năm nuôi con nhỏ. Mình viết ra đây mấy dòng thôi nhưng chứa đựng biết bao sự nhọc nhằn, khó khăn. Mình thì chỉ có một bé gái, chỉ có một lần vượt cạn thôi mà bạn thì đã 2 lần vượt cạn, 2 lần sống chết để sinh cho cho đức ông chồng đứa con trai, gái xinh xắn. Có thể nói, bạn đã thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ một cách xuất sắc.
Các chị em phụ nữ ơi, tại sao chỉ có chúng ta trước khi làm điều gì cũng phải nghĩ đến tương lai các con, làm điều gì cũng phải nghĩ đến danh dự cho chồng?
Lớp trẻ ngày nay lớn lên trong giai đoạn đổi mới, hiện đại hóa các lối sống buông thả, tự do về sex, nhất là sự phát triển về hình thức của những cô gái mới lớn, của những cậu bé 18 tuổi. Thực sự mình cũng đang lo ngại cho hạnh phúc của mình, chồng mình cũng kinh doanh, có mã đẹp trai, học thức và tất nhiên là cũng có vài cô gái trẻ nhắn tin chào hỏi. Với con gái mình (dù nó mới gần 2 tuổi), mình thấy phát sợ trước những mối tình trẻ con tuổi cấp 2, cấp 3. Như thế đó, biết bao sự lo lắng ở trước mắt mà mình nhìn, mình thấy chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Sau này, chẳng lẽ mình lại không cho con gái có chồng (lúc đó mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào nó mà nói chắc nó là gái cao số, không lẽ có chồng rồi khuyên nó không nên có con (lúc đó mọi người sẽ dè bỉu nó là gái độc?).
Hồi nãy giờ mình mải bức xúc nhiều nên mình chưa biết phải nói như thế nào về chuyện của bạn, bởi thật sự nếu mình là bạn, mình cũng chẳng biết phải làm gì? Nếu như bạn chưa có con, mình mạnh miệng khuyên bạn rời bỏ đức ông chồng bệnh hoạn đó (không biết bạn có đọc tâm sự của chị Minh bài " anh muốn sống gia dình có hai người vợ?", chồng của chị Minh là một mẫu người đàn ông lăng nhăng. Còn đằng này, có đến hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội bên cạnh bạn, đang rất cần đến bạn che chở cho chúng trước phong ba bão táp.
Chỉ có một điều trước mắt có thể làm là bạn nên nói với đức ông chồng yêu quý về những chuyện bạn đã biết. Những chuyện đồi bại đó sau này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hai đứa con của anh ta, đã sinh ra chúng phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng nên người đàng hoàng. Và điều quan trọng hiện nay là vấn đề quan hệ vợ chồng, bạn nên có biện pháp phòng ngừa đừng để lây bệnh.
Chúc bạn lấy lại tinh thần mà chăm lo hai đứa con yêu của bạn nhé.
Trâm