Từ: Mãi Huế
Đã gửi: 01 Tháng Tám 2011 10:20 CH
Gửi chị Thu!
Tôi đã đọc tâm sự của chị và nhiều ý kiến khác khuyên chị, tôi đồng tình với tất cả các ý kiến của họ. Một điều tôi cũng muốn nhắn với chị là hãy dứt khoát với người đàn ông kia đi.
Với người đàn ông, tôi nghĩ rằng việc có những lúc ngoài vợ đôi khi cũng khó tránh khỏi nhưng đó chỉ là nhất thời một lúc nào đó. Đằng này, chồng sắp cưới của chị lại có hẳn một kế hoạch như vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi thấy người này không xứng làm đàn ông.
May mắn cho chị là chưa cưới, nếu chị đã cưới rồi thì nỗi đau đó còn gấp nghìn lần. Với sự thật này chị sẽ rất buồn, nhưng chị đã may mắn, mọi việc bây giờ chưa muộn, chị vẫn làm lại từ đầu.
Hãy giải quyết dứt điểm với anh ta, đừng nghe anh ta giải thích bất cứ điều gì. Đừng để tính sở khanh của anh ta làm dao động, chị lại sẽ chuốc đau thương mà sẽ gấp nghìn lần đó. Tôi là một người đàn ông nhưng cũng khó để chấp nhận những hạng người như thế này. Hãy mỉm cười vì đã nhận ra sớm chị Thu nhé. Chúc chị sớm vượt qua.