Từ: Sơn
Đã gửi: 13 Tháng Bảy 2012 8:39 SA
Chào Thìn!
Nói về tuổi tác thì yêu người hơn mình 7 tuổi sẽ có nhiều khó khăn về sau là chắc chắn rồi. Nhưng nếu yêu thật sự thì khó khăn gì cũng qua thôi. Bà ngoại tôi sinh trong những năm cuối thế kỷ 19, hơn ông ngoại tôi 6 tuổi, nhưng đã bên nhau suốt đời, không có người thứ 3. Là người có gia đình, và hiểu những khó khăn trong tình yêu, tôi có vài ý kiến với Thìn:
Yêu ai thì mình phải nghĩ cho người mình yêu, hy sinh cho người mình yêu. Tôi không thấy Thìn yêu cô giáo là sai, nhưng phải nghĩ cho cô giáo. Trước mắt, Thìn ráng phấn đấu cho bản thân, phải phấn đấu trở thành người đàn ông thành đạt. Thìn hãy muốn người Thìn yêu có người đàn ông thành đạt chứ không phải là thằng nhóc lông bông. Thân.