Từ: Chức
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 4:21 CH
Tôi cũng là một người đàn ông, cũng yêu và từng nghĩ rất nhiều về cái mà mọi người gọi là trinh tiết ấy. Người yêu tôi, cũng trong hoàn cảnh đó, khi yêu tôi cô ấy đã không thể cho tôi cái quý giá đó nhưng đó không phải là cái quý giá nhất của cuộc đời mà như mọi người vẫn thường nói. Điều quan trọng nhất của một người con gái chính là phẩm hạnh và đạo đức của họ.
Yêu ai đó thì phải biết cách chấp nhận, chấp nhận là tự nguyện chứ không phải gượng ép. Tôi đứng trên lập trường của một người đàn ông để nói, các anh có dám chắc không khi nào có lỗi với người yêu không? Các anh đã khi nào nghĩ đến hoàn cảnh của những người con gái anh yêu trước đó và cũng làm chuyện đó, cướp đi cái ngàn vàng của người ta rồi, giờ lại còn đòi hỏi gì nữa.
Bạn tôi thường nói “đàn ông thì phải biết điều một chút, có đào hoa thì cũng nên chấp nhận hoa đó như thế nào, đời đào hoa đã hái hoa rồi, sau này gặp bông hoa nào yêu mình là may mắn lắm rồi, không yêu cầu nhiều, mà nếu còn thì càng tốt, đó là một cái may mắn”.
Các anh khi yêu thì luôn đòi hỏi, tôi cũng vậy, đó là nhu cầu tâm lý của con người không ai trách, khi các anh không còn yêu, chia tay mặc kệ họ đau khổ như thế nào. Rồi khi anh yêu một người khác, người đó không thể cho anh tất cả, lúc đó anh giận dỗi và oán hận người con gái ấy. Vậy lúc đó, anh có khi nào nghĩ rằng chính mình cũng đã từng làm cho một người con gái đau khổ như người yêu, như vợ mình bây giờ không?
Tôi cũng lên tiếng bênh vực những người phụ nữ trong hoàn cảnh đó, bởi một lẽ rất đương nhiên, không có những người đàn ông trăng hoa thì cũng không có những bông hoa tàn úa. Hãy yêu và chấp nhận tất cả con người của họ, có như thế hạnh phúc mới tìm đến bạn. Thân xác và tâm hồn luôn rất quan trọng nhưng không có cái nào quan trọng hơn cái nào đâu các anh à, các anh sống với vợ cả đời cơ mà.