Đã 4 năm nay, ngày nào mình cũng xem Tâm sự, Hẹn hò. Mình đọc hết tất cả, học hỏi được rất nhiều thông qua mọi người. Lúc trước mình chỉ đọc để học hỏi, không nghĩ một ngày mình lại là người viết thế này.
Mình xin giới thiệu mình tên Long, 30 tuổi, tính tình vui vẻ, hòa đồng, cao 1,75 m, được mọi người nhận xét dễ gần, dễ thương. Nhưng mình cảm thấy cũng chỉ "đủ xài".
Mình làm giáo viên, dạy tại quận 10. 30 tuổi nhưng mình cũng mới trải qua một mối tình cách 4 năm. Trong công việc và giao tiếp với mọi người, mình ổn. Mọi người nói mình có khiếu giao tiếp, dễ lấy lòng người khác. Trong tình cảm, mình khờ lắm, bị con gái chửi miết.
Tính mình hiền và trầm, mong làm quen với những cô gái cá tính để bù lại. Nói vậy thôi chứ gặp ai cũng được. Mình chờ nhé vòng tay ấm vào một ngày đẹp trời.
Mình là người Bắc, tiến bộ, sâu sắc và tinh tế, yêu thương trẻ con và động vật, lãng mạn và đầy thơ ca. Mình không thích hát, cũng không thích nhậu, ghét nhất cờ bạc.
Nếu ai đó cho mình cơ hội, hè này mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch vì quê mình có rất nhiều địa danh như thành nhà Hồ, suối cá thần, biển Sầm Sơn, hang động... Chắc ai đó để ý hoặc cùng quê sẽ biết mình ở đâu rồi nhỉ.
Chào tạm biệt. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Long
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam