Lúc đó tôi cảm thấy bình thường vì sau một thời gian dài làm việc cũng muốn được nghỉ ngơi chút. Sau đó 2 tuần tôi tìm được công việc mới tại một công ty Việt Nam. Công ty nhỏ mới thành lập, sếp hứa là cứ gắn bó, công ty phát triển thì tôi sẽ có được nhiều thứ. Dần tôi cảm thấy công việc vô cùng nhàm chán, mất động lực dần. Các đồng nghiệp mới cũng trẻ tầm tôi trở xuống, nhưng họ làm việc rất hời hợt, sếp thì không quan tâm nhân viên đang làm gì. Tôi cảm thấy chán nản vì lương không cao, không học hỏi được gì và đồng nghiệp thì thực sự rất lười. Tôi nghĩ mình không thể đợi cho đến khi công ty này phát triển được, có khi nó còn phá sản, cuối cùng tôi nghỉ sau đó một năm.
Hai tháng rồi tôi chưa tìm được việc, Tết đang rất gần, cảm giác thất nghiệp đè nặng lên người. Trước đây tôi tự tin bao nhiêu thì giờ tự ti bấy nhiêu. Tôi nghi ngờ chính mình, suy sụp, thấy bản thân vô dụng quá. Để có tiền tồn tại, tôi phải chạy xe ôm công nghệ. Hiện tại, tôi bị giảm cân nhiều, đau dạ dày nữa. Cứ nghĩ đến Tết về quê là tôi không biết đối diện với gia đình như thế nào, không nghề nghiệp, không tiền bạc, không vợ con. Thực sự tôi không thể đứng dậy nổi, đôi khi nghĩ đến sự giải thoát. Mong mọi người cho lời khuyên.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.