From: Tina
Sent: Wednesday, December 09, 2009 3:22 AM
Đọc bài của chị Duyên, em rất buồn vì suy nghĩ thiển cận của một số người. Chị hãy sống đúng với bản thân mình. Không cần phải lấy chồng thì mới có con, cuộc sống là do mình lựa chọn, không yêu sao lại phải chấp nhận sống với nhau chỉ để cho con có cha.
Em ủng hộ quyết định của chị, không ai có quyền phán xét cuộc sống của chị. Còn những người kia, họ không dám sống đúng với bản thân họ, họ sợ lời dèm pha của mọi người. Tại sao lại phải sợ người khác nói này nọ. Nếu lấy chồng mà không có tình yêu, cả hai sẽ sống với nhau ra sao? Hạnh phúc hay không? Nếu lấy chồng để có con, để người khác không nói ra nói vào, mà ngày nào cũng bị chồng đánh, hay chồng ra ngoài có vợ bé, hay vợ ngoại tình với người khác… thì cuộc sống đó có “hạnh phúc" không?
Chị đã rất dũng cảm khi quyết định không lấy anh ấy, chỉ cần mình chăm sóc và nuôi nấng con cái tốt, chắc gì những người có chồng, có con chăm sóc con cái tốt hơn chị. Hãy sống thoải mái và bỏ ngoài tai những lời dèm pha đó. Họ không đáng để chị suy nghĩ đến, vì họ không biết cách quan tâm đến người khác, chỉ biết nhìn bên ngoài rồi cho mình cái quyền được phán xét, chỉ trích người khác, mà không biết nhìn lại bản thân mình xem đã tốt chưa.