Anh cùng đường rồi mới viết cho em. Anh biết em rất buồn vì có thằng anh vô dụng đến như thế, em sẽ càng khinh anh thôi. Đời một người cờ bạc thật khốn nạn, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, gia đình, vợ con, bạn bè đều xa lánh. Hiện tại anh không biết bản thân muốn gì và sống để làm gì nữa. Từ khi thiếu đôi triệu tiền mượn hồi còn ở công ty dược, áp lực trả nợ nên anh lại lao vào trò cá cược. Lúc thắng để trả nợ hết rồi, lòng tham lại nổi lên và anh hiện nguyên hình là một thằng nghiện cờ bạc, anh không dừng lại được và đến bây giờ anh đã nợ 2 nơi, tổng số tiền là 40 triệu. Anh là một ngôi sao xấu trong gia đình, chuyên gây rắc rối và mang đến những chuyện buồn cho những người thân gần 20 năm nay.
Từ ngày anh vào Huế giữa năm 2010 đến nay chưa được 7 năm đã gây ra 3 vụ nợ tiền. Đời anh thật sự bỏ đi khi dính vào cờ bạc. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ai từ lâu rồi. Chiều nay bọn cho vay sẽ đến nhà mình để đòi tiền, anh cần 5 triệu để trả trước cho chúng, anh chưa dám nói với ba mẹ, anh nói em biết trước để em quyết định về vấn đề này. Ba mẹ đã mất lòng tin vào anh từ lâu rồi, nhưng sợ ba mẹ lớn tuổi rồi sẽ không chịu được điều này. Anh chẳng còn gì để đem ra hứa hẹn, nhưng nếu chuyện này xảy ra nữa thì có lẽ anh nên chết đi cho xong.
Bản tính anh đã giết anh, đáng lẽ ra khi còn nợ ít thì giải quyết nhẹ nhàng nhưng anh lại tự giải quyết, không cho ai biết, càng ngày số nợ càng cao. Đến khi nào không còn khả năng nữa, cùng đường rồi thì sự việc đã xảy ra nghiêm trọng. Anh sẽ không dám đọc trả lời của em đâu, anh phải làm sao đây?
Hiển
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)