Có ai ở đây thường xuyên phải ngồi bên nồi cơm mỗi bữa ăn không? Hồi xưa tôi toàn được xới cơm cho (dù là chị cả và là con gái một), thường mẹ tôi với em trai ngồi cạnh nồi, thành ra tôi hầu như không có cảm xúc của người xới cơm cho cả nhà. Từ ngày lấy chồng, tôi toàn thường trực bên nồi cơm, bữa nào nấu cơm nhiều thì mong mọi người xới thật nhiều, ăn thật no, hô hào to lắm; bữa nào chẳng may nấu ít quá, miệng vẫn hô hào thật to nhưng bụng nơm nớp lo, chỉ mong hôm nay mọi người ăn ít hơn thường ngày.
Ai đó bảo tiền không mua được hạnh phúc, có nhiều tiền chắc gì đã hạnh phúc? Song có cặp vợ chồng nào không có tiền mà hạnh phúc được chăng? Dù ít dù nhiều, người ta luôn cần tiền để duy trì cuộc sống và cả hạnh phúc gia đình, có bao nhiêu gia đình đổ vỡ chỉ vì những cãi vã liên quan đến tiền? Tôi chợt liên tưởng đến tâm trạng của 2 người: một người bên nồi cơm nấu ít và một người cầm tay hòm chìa khóa gia đình nhưng số tiền trong đấy quá ít cho những nhu cầu bất tận của các thành viên. Chắc cả 2 người này sẽ cùng một tâm trạng: Làm sao để mọi người được no đủ nhất? Sẽ lo lắng làm sao khi bỗng có những khoản phát sinh ngoài dự kiến hay một người đột nhiên cao hứng muốn ăn thêm? Sẽ có một ai đó đói, một khoản nào bị cắt giảm hay có một nguồn thu khác được bù đắp vào. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu như một nồi cơm mới được thêm vào, ta sẽ mạnh tay mà xới cho mọi cái bát đang chìa tới. Sẽ thật hạnh phúc nếu bên cạnh các khoản phát sinh tới, ta có một nguồn thu nhập khác bất ngờ. Còn gì hơn nữa để phải bàn. Tuyệt!
Nhưng sẽ ra sao nếu chỉ có phát sinh chi ngoài dự kiến và không có bất cứ thu nhập thêm nào? Có lẽ phải cắt giảm một khoản nào đó thôi. Thường người xới cơm sẽ là người tự cắt giảm phần ăn của mình đầu tiên, người tay hòm chìa khóa cũng tự cắt giảm chi tiêu của bản thân, may ra thì có sự chia sẻ của người thân. Hai người này thường là những người vợ, người mẹ, nếu nhận được sự chia sẻ từ chồng con sẽ như dân gian đúc kết: "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Còn nếu điều ngược lại xảy ra, người phụ nữ âm thầm nhận thiệt thòi về mình mà vun đắp cho gia đình, cho chồng cho con, mang tiếng là keo kiệt, có khi nhận về mình cả những stress triền miên.
Mai
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.