Qua biết bao mùa hoa mai khoe sắc đón xuân, hoa phượng đỏ rực du dương theo tiếng ve rả rích, hoa cúc ngát hương bay xa trong cơn gió mùa thu, những bông hoa cải vàng óng ánh nép mình đón ánh nắng yếu ớt của mùa đông, anh đã đợi và chờ một tiếng nói yêu thương, một tình yêu chân thành xuất phát từ con tim của một ai đó.
Anh chỉ là một người bình thường, có tâm hồn lãng mạn chứ không phải là nhà văn. Anh chỉ hay quan sát những thứ xung quanh, cảm nhận để giải tỏa áp lực trong công việc. Anh không thích la cà hay nhậu nhẹt, đôi khi có tâm hồn ăn uống thì cưỡi con xe đi ăn cho thỏa chí. Nếu em thích ăn uống và đam mê ẩm thực thì chúng ta có một điểm chung lớn rồi đấy. Anh nấu ăn cũng được, mỗi khi rảnh nấu vài món mới theo công thức trên mạng để thưởng thức. Do anh được thừa hưởng gen lặn từ cha mẹ nên có vóc dáng của con gái: cao 1m6, nặng 50 kg (cười). Nếu em mát tay vỗ béo được anh thì em sẽ hợp với mẹ anh rồi.
Anh là người thẳng tính, ít nói trước người lạ, bạn bè cũng có chút lầy. Mong em chịu được cái tính cứng đầu, trẻ con của anh. Mặc dù có cứng đầu bao nhiêu thì anh cũng rất dễ mềm lòng trước những cô nàng mít ước, nhõng nhẽo. Tâm hồn lãng mạn nhưng lý trí anh rất thực tế. Anh thích sự giản dị, mộc mạc trong cuộc sống: thích chăm sóc cây kiểng, thích đi phượt ngắm nhìn cảnh đẹp, thích ngắm trời đêm, hoàng hôn, thích đi xe máy...
Trong tình cảm, anh mong em có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, quan tâm và chia sẻ, chân thành và tôn trọng nhau. Về ngoại hình: em không cần quá lo lắng về chiều cao, em cao 1m50 thì anh sẽ cúi xuống hôn em, 1m70 thì anh sẽ ôm nghiêng người hôn em (cười). Quan điểm cái đẹp của anh về người con gái là ở mũi và đôi môi. Anh mong em không quá mập cũng vì sức khỏe của em và thiên thần nhỏ sau này.
Đôi khi chúng ta đi trên cùng một con đường, gặp nhau, lướt qua mà ta không hay. Mong em đi chậm lại để anh kịp nhận ra và nắm lấy tay em. Các ngón tay đan xen vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn mùa xuân, ngắm nhìn thanh xuân, ngắm nhìn con cháu chúng ta được không em?
Cuối cùng xin cảm ơn chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đã tạo cơ hội cho tôi và các độc giả khác nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình đến với mọi người. Chúc các anh, chị, em của quý báo nhiều sức khỏe, vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đặng Hoàng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
- Giới tính: Nam