From: Tang Nguyen Van
Sent: Friday, April 16, 2010 5:55 PM
Chào bạn Ngân!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, tôi rất chia sẻ và thấu hiểu những gì bạn đã và đang trải qua.
Có lẽ từ xưa đến nay, ở mỗi gia đình Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng con cái ngủ chung với cha mẹ hoặc anh chị em ngủ chung với nhau, thậm chí ngay cả khi con cái đã rất lớn rồi. Nguyên nhân của tình trạng này có thể:
Thứ nhất, do hoàn cảnh kinh tế của các gia đình còn nhiều khó khăn nên không thể có phòng riêng cho con cái.
Thứ hai, do ý thức của chính các bậc làm cha, làm mẹ, vì trong đầu họ luôn nghĩ rằng con cái còn nhỏ, chưa hiểu được những chuyện của người lớn.
Do vậy, đây chính là sự vô tâm của các bậc làm cha làm mẹ, điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, suy nghĩ của trẻ. Bởi họ đâu có hiểu rằng, cho dù con cái của họ còn nhỏ nhưng những việc làm hết sức nhạy cảm này của họ lại gây ra những hậu quả rất đáng tiếc cho con cái họ sau này.
Mong bạn Ngân cố gắng quên đi nỗi ám ảnh đang ở trong đầu. Hãy làm nhiều việc theo sở thích của mình, giúp đỡ người khác và chia sẻ tình cảm của bạn với bạn bè và những người xung quanh.
Chúc bạn luôn vui và thành công.
Tang_NTU