Cảm ơn anh đã đến vào những lúc khó khăn nhất của cuộc đời em. Những ngày em đánh mất chính mình khi vấp ngã lần đầu tiên, không biết ngày mai sẽ như thế nào, anh xuất hiện và luôn bao dung với em. Rồi chúng ta kết hôn, gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn khi có con gái nhỏ đáng yêu. Em nghĩ nếu mình có điều kiện sẽ sinh hơn hai đứa trẻ.
Ngày em mang thai lần thứ hai, chúng ta vui sướng biết bao nhiêu. Vượt qua mọi khó khăn với sự chăm sóc chu đáo của anh, con mình lớn lên khỏe mạnh sau mỗi lần em đi khám thai. Vậy mà bất ngờ con rời xa chúng ta lúc được 26 tuần. Em suy sụp, anh cũng vậy, nhìn trong mắt anh em hiểu anh cũng đau đớn nhường nào nhưng luôn là bờ vai của em. Anh giấu tất cả những điều đó, luôn ở bên động viên em. Anh sợ em mỗi ngày sống trong đau buồn, lo lắng cho sức khỏe của em, dặn em rằng chúng ta còn con gái nhỏ, rồi phải mạnh mẽ vượt qua điều này. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần sống tốt thì những điều tươi đẹp sẽ đến.
Anh hơn em 8 tuổi, không hẳn là nhiều nhưng anh có cả một bầu trời kiến thức và kinh nghiệm sống đáng ngưỡng mộ. Giờ khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, em muốn viết những dòng này gửi đến anh. Trong lòng em, anh là người đàn ông bản lĩnh và tình cảm nhất mà em vô cùng trân trọng. Những sự chân thành mà anh dành cho gia đình khiến em cảm động. Cách anh yêu thương con gái khiến em tự hào lắm. Cảm ơn anh về tất cả. Em yêu anh thật nhiều.
Thảo
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.