From: Phùng Ngọc Huyền
Sent: Tuesday, November 23, 2010 2:28 PM
Chào chị Ngân!
Trước hết em xin chia buồn với chị vì đã gặp phải hoàn cảnh như vậy. Em tuy chưa lập gia đình nhưng đã có bạn trai và em hiểu được khi mình ở cạnh một người đàn ông mà người ấy không có tình yêu với mình thì sẽ đau khổ như thế nào.
Em xin kể về tình huống của em. Ngày trước em cũng đã yêu một người, thực sự là người đó rất tốt với em, quan tâm em, và lo lắng cho em rất nhiều. Em từng suy nghĩ sẽ làm người vợ hạnh phúc bên anh ấy. Nhưng em đã hoàn toàn sụp đổ khi biết rằng anh ấy không có tình yêu với em, chỉ vì thấy thương em, vì em đã yêu anh ấy nhiều quá, nên anh không thể bỏ rơi em, không muốn nhìn thấy em suy sụp.
Lẽ ra em nên có lòng tự trọng để giải thoát cho anh ấy nhưng vì em không đủ can đảm, vì em nghĩ rằng không thể sống mà thiếu anh ấy nên chấp nhận ở bên anh mà không cần biết đến cảm giác của người ta. Chỉ vì anh ấy đối tốt với em mà em đã ngộ nhận rằng bằng tình yêu chân thành của mình sẽ có ngày anh ấy dành tình yêu cho em. Nhưng không chị ạ, tình yêu là tự nguyện, nó đến bằng tâm hồn mỗi con người, mình muốn nó theo lý trí cũng không được.
Cho đến ngày nhận ra điều đó thì em cũng đã nếm đủ những dằn vặt, những đau thương, cảm giác ở bên cạnh người yêu mà như hai kẻ xa lạ, vì em không đồng điệu với người yêu trong tâm hồn, và rồi những gì em cố gắng, em hy vọng đều tan biến khi biết được anh ấy đang yêu và ở bên cạnh một người con gái khác. Người con gái ấy mới mang lại cho anh cảm giác yêu đương, cảm giác hạnh phúc, và em đã ra đi trong hoàn cảnh như vậy.
Hiện giờ em đã gặp được người yêu em chân thành, anh ấy có thể làm cho em hạnh phúc, anh lắng nghe em nói, chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống. Em cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có, vì em biết mình chỉ được trân trọng đúng nghĩa khi người ta thực sự yêu mình.
Vậy nên em khuyên chị mặc dù bây giờ không còn sớm, nhưng cũng chưa phải là quá muộn để chị quay đầu lại. Bởi khi con người ta sống với nhau mà có tình yêu thì dễ hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau hơn. Sống với một người không có tình yêu với mình thì dù mình tốt thế nào trong mắt người ta mình cũng chỉ là vô hình thôi.
Đôi lời chia sẻ với chị, chúc chi sớm tìm được bình yên và hạnh phúc!