Chào anh - một nửa của đời em,
Chắc thế giới này quá to lớn nên em vẫn chưa gặp được anh, hoặc có thể chúng ta đã vô tình lướt qua nhau mà không nhận ra rồi bỏ lỡ.
Để em viết vài dòng về bản thân cho chúng ta dễ tìm thấy nhau nhé.
Em 28 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Em chẳng đẹp nhưng không đến nỗi quá xấu, tính tình có lẽ phải nhờ anh nhận xét sau khi gặp mặt. Em biết nấu ăn, không quá ngon, có thể gọi là tạm được. Về nữ công gia chánh, em tự chấm được 7 điểm (cười).
Sắp Tết rồi, nhận ra mình sắp già thêm một tuổi, sợ sau này lớn tuổi làm cô dâu không đẹp nên em viết thư tìm anh gấp. Em không cần anh đẹp trai, vì chính em không đẹp và người ta thường nói chồng đẹp thì phải mất công giữ; không cần anh quá giàu nhưng em mong anh có công việc ổn định để có thể lo cho em và con. Anh đừng lo lắng là một mình phải gánh vác cho cả nhà nhé, công việc hiện tại của em khá ổn định và có thể đỡ đần cho anh phần nào.
Mong ước của em là có thể cùng anh chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta. Mỗi ngày đưa con đi học rồi cả hai đi làm, buổi tối cùng quây quần ăn cơm rồi chở nhau đi hóng mát, cuối tuần về nội ngoại chơi. Theo em, hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn như thế. Em mong anh có thể cùng em nắm tay đi qua giông bão của cuộc đời. Chỉ cần anh yêu thương em thì bàn tay anh, em sẽ luôn nắm chặt. Đọc được thư, anh liên lạc với em nhé. Mong tin anh!
Anh có thể uống rượu nhưng đừng hút thuốc nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Như Quỳnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ