Từ: Lam Nhi
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 4:12 CH
Thực sự đọc hết 2 bài viết của Hồng tôi hiểu một điều xuyên suốt mà bạn muốn nói với mọi người rằng, lúc này bạn chưa muốn có con và bạn đang do dự xem nếu mình không sinh con thì sẽ như thế nào? Bạn chưa hoàn toàn tin tưởng quyết định của mình nên bạn đã trải lòng mình lên đây mong độc giả chia sẻ suy nghĩ về ý định của bạn.
Tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt của bạn. Khi mình chưa đủ tự tin để quyết định một vấn đề hệ trọng thì mình hãy chia sẻ để hiểu thêm nhiều khía cạnh của vấn đề mình đang dự định. Tuy nhiên tôi nghĩ các độc giả cũng không nên áp đặt quan niệm của mình để cho rằng Hồng như thế là ích kỷ hay không làm tròn bổn phận với gia đình, xã hội.
Thiết nghĩ tôi và các độc giả chỉ nên đưa ra quan điểm của cá nhân hoặc đưa ra những trải nghiệm của mình để Hồng và mọi người tham khảo, lựa chọn và đi đến một quyết định tốt nhất cho cá nhân mình. Có như vậy diễn đàn mới thực sự là diễn đàn và nhiều độc giả khác mới mạnh dạn đưa ra những vấn đề “nhạy cảm” khác mà bấy lâu họ rất sợ khi đưa vấn đề lên sẽ bị nhiều người phản đối gay gắt.
Mục đích của việc tạo ra các diễn đàn là để mọi người chia sẻ, trao đổi những quan điểm, trải nghiệm về nhân tình thế thái nhằm hướng bạn đọc tới cái chân thiện mỹ. Vì vậy chúng ta, những độc giả trung thành của chuyên mục hãy tôn trọng và cùng nhau xây dựng một diễn đàn, một xã hội thu nhỏ ngày một văn minh và phát triển hơn.
Trở lại vấn đề của Hồng, như tiêu đề bài viết tôi đã nói, hạnh phúc là do quan niệm và cách nhìn của mỗi người, hạnh phúc không có một quy chuẩn nào cố định. Có con là một hạnh phúc tuyệt vời của bất kỳ người phụ nữ nào mong muốn được làm mẹ, tuy nhiên nếu bạn không thực sự mong muốn điều đó thì chắc gì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi điều đó đến với bạn.
Tôi sinh con bởi tôi khát khao được làm mẹ chứ tôi không làm điều đó vì trách nhiệm với gia đình, vì phải đóng góp sự kế thừa cho xã hội. Bởi tôi nghĩ nếu tôi không muốn sinh con thì tôi vẫn có thể chăm sóc, quan tâm tới gia đình tôi, mang niềm vui hạnh phúc tới những người thân yêu của tôi bằng những việc làm khác.
Còn với xã hội, nếu cần thì đã có rất nhiều người khác sinh vượt tiêu chuẩn mà xã hội đang phải tốn tiền, tốn công sức để vận động họ sinh đẻ đúng tiêu chuẩn cho phép. Những tiêu chuẩn thừa đó có thể thế chỗ cho con tôi và cho nhiều người giống tôi nếu như những đứa con đó thực sự là có ích cho xã hội, chứ không phải là gánh nặng cho xã hội.
Tôi biết có rất nhiều người phụ nữ, cả ở Việt Nam và các nước khác, họ đã không sinh con, họ dành thời gian theo đuổi những ước mơ, hoài bão của họ, họ đã đóng góp cho xã hội rất nhiều việc ý nghĩa, thậm chí có những người phụ nữ trong số đó đã dành cả đời mình làm việc cật lực để xây dựng những cô nhi viện nhằm nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi có dịp được thấy, được hiểu họ đã vất vả lao động, cống hiến và rồi thấy hạnh phúc như thế nào khi được quan tâm, chăm sóc những em bé không phải họ sinh ra. Tôi hiểu họ đã thực sự hạnh phúc khi họ làm được những điều họ mong muốn và những việc họ làm không phải ai cũng có thể làm được. Trong mắt tôi, họ là những người phụ nữ đáng nể phục và ngưỡng mộ.
Tôi kể những điều đó để muốn nói với bạn, nếu bạn khát khao được làm điều gì đó mà thấy đúng, mà chỉ khi làm được điều đó bạn mới thấy mình là chính mình thì bạn cứ mạnh dạn làm, đừng phụ thuộc nhiều vào định kiến, khuôn mẫu sẵn có. Hạnh phúc là do mình tự xây dựng, gìn giữ và chia sẻ, chứ con cái, tiền bạc, công danh không mang lại hạnh phúc cho bạn nếu như bạn không thể gìn giữ và phát huy những mặt tích cực của chúng.
Tôi nói những điều này không có nghĩa là tôi cổ suý cho những người có tư tưởng như bạn, bởi dù sao bạn làm những điều đúng với quy luật tự nhiên bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Trước đây tôi cũng có nhiều việc để làm, có nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống buộc tôi phải trì hoãn kế hoạch sinh con. Nhiều lời ra tiếng vào, bố mẹ tôi cũng buồn lắm, sau đó tôi còn có quyết định làm nhiều người ngỡ ngàng, phần lớn không đồng ý nhưng chỉ mình tôi thấy đúng và sau đó tôi thuyết phục được mẹ tôi hùa theo.
Bạn biết đến giờ tôi và hầu hết những người thân hài lòng với quyết định của tôi lúc đó. Rồi cũng đến lúc tôi khao khát, mong muốn được làm mẹ (khi đó tôi bằng tuổi bạn bây giờ) và tôi đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu tiên nghe thiên thần của tôi cất tiếng khóc chào đời. Rồi cái cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên bé ngậm ti mẹ, lúc đó nước mắt tôi cứ giàn dụa chảy trước sự chứng kiến của đông đủ họ hàng nội ngoại.
Tuy nhiên, trước khi quyết định không sinh con, tôi mong bạn sẽ thử một lần tiếp xúc với các em bé, trực diện cảnh sinh nở của một bà mẹ, cảnh chăm sóc, vui chơi với em bé hàng ngày của một bà mẹ. Nếu bạn vẫn không thích sinh con bạn hãy quyết định hoặc nếu bạn lại mong muốn được làm mẹ thì kể cả mất thêm 10 năm nữa bạn vẫn còn cơ hội với sự tiến bộ của y học hiện nay.
Chúc bạn có một lựa chọn sáng suốt và hãy tự tin với quyết định của mình.