Một chàng trai có vô vàn các mối quan hệ là điều khiến bạn bè tôi không an tâm về anh. Dần dà anh thay đổi nhiều, chiều chuộng và thương yêu tôi, mọi người đều ủng hộ.
Chúng tôi quen nhau có nhiều lần cãi vã, bất đồng, tôi là người muốn chia tay. Tính tôi ngang bướng nên anh luôn là người xuống nước và làm hoà mỗi lần hai đứa giận nhau. Tôi là típ con gái rất cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, tí lại cười như chưa có chuyện gì. Một ngày trời cao nhưng không trong xanh, sương sớm nhưng không long lanh, tôi biết được sự cố của anh và người con gái khác thông qua bạn bè mình.
Anh xin lỗi tôi và gia đình tôi. Cảm nhận được anh thật lòng nên tôi bỏ qua. Lớn lên trong sự tan vỡ của bố mẹ, niềm tin với tôi quan trọng hơn tình yêu, chuyện đó mãi ám ảnh đến sau này. Nói bỏ qua nhưng lòng không buông tha, từ đó tình cảm dành cho anh không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Hôm nay, sau 2 năm yêu nhau, tôi lại là người sai vì vô tình rung động với một người khác. Người đó và tôi là bạn, hai đứa biết cảm giác dành cho nhau nhưng chỉ dám quan tâm như những người bạn bởi tôi đã có bạn trai.
Trên thực tế, tôi chưa làm gì sai với người yêu mình nhưng trong tư tưởng lại chỉ nghĩ đến người đó. Sợ đó là cảm xúc nhất thời, tôi cắt đứt liên lạc với người đó một thời gian, có điều mỗi lần vô tình chạm mặt nhau, cảm giác vẫn đặc biệt vậy. Tôi rung động vì anh ấy tài giỏi, tinh tế, âm thầm quan tâm mình. Liệu tôi có nên cho bạn trai biết cảm xúc của mình lúc này? Tôi nghĩ anh ấy có quyền được biết, không muốn vì một cảm xúc thoáng qua mà bỏ lỡ người tử tế và thương tôi trong 2 năm qua; càng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tìm được mảnh ghép còn lại bởi bản thân còn trẻ. Phải làm sao đây?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.