From: Cafe
Sent: Friday, January 29, 2010 5:55 PM
Ánh thân mến!
Ánh còn quá trẻ để bắt đầu lại, để bắt đầu lại cuộc sống mới, cất giữ quá khứ chỉ cho riêng mình Ánh, không ai khác. Mình hơn Ánh vài tuổi, mình không ở trong hoàn cảnh của Ánh nên không hiểu hết được. Nếu có sự đổ vỡ và tan nát thì con người ta sẽ phải đối mặt như thế nào? Nhưng mình tin rằng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai Ánh à. Quan trọng là thời gian, cần phải mất bao nhiêu thời gian cho việc đó và cần làm gì để bước tiếp, không đau buồn, không tiếc nuối. Tin rằng khi vượt qua được nỗi đau này, Ánh sẽ tự tin hơn trong những bước đi tiếp theo.
Con người không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những sai lầm, có những sai lầm có thể tha thứ, có những sai lầm không thể nào tha thứ. Chỉ còn sống bằng cách chôn vùi quá khứ và sống với hiện tại, dù nó có đau buồn đến đâu cũng phải biết cách vượt qua Ánh à. Mình nghĩ rằng, bạn hãy đối diện với sự thật, hãy quên anh ấy đi. Đó là cách tốt nhất để Ánh có một tương lai tốt đẹp hơn. Ánh hãy tìm một công việc mới, phù hợp với mình, hãy xa cái công việc mà cả xã hội này dè bỉu, khinh ghét, hãy làm mới mình bằng cuộc sống mới của chính mình Ánh à. Rồi nhất định bạn sẽ hạnh phúc!
Tin là như vậy đi, nếu cứ cố gắng để được ở bên anh ấy, mình nghĩ Ánh không thể có hạnh phúc trọn vẹn đâu. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, để đối diện và bước tiếp. Khi mình đang ở trong nỗi đau, mình cảm giác mình không thể vượt qua nổi. Nhưng khi đã bước qua rồi, ngoảnh lại chợt thấy cái việc bước qua một nỗi đau thật là đơn giản. Mong rằng Ánh cũng biết cách để vượt qua nỗi đau của chính mình.
Hãy lên kế hoạch cho một tương lai mới Ánh nhé, Không có người đàn ông đó, không có công việc cũ. Một tương lai thật mới, và hãy đón nhận hạnh phúc của chính mình, do mình tạo dựng lên Ánh à.
Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này và sống thật vui vẻ hạnh phúc!
Thân!