Gái đôi mươi kiếm bạn đời còn khó, phụ nữ 34 tuổi như tôi lại qua một lần đò chắc chuyện kiếm bạn đời khó còn hơn lên trời. Bản thân tôi không có ý định kết hôn lần thứ hai, nhưng biết đâu qua chuyên mục Hẹn hò có thể tìm được một người bạn để sẻ chia chuyện đời, công việc, chăm sóc con cái thì cũng là một ân huệ của cuộc sống.
Tôi từng kết hôn cách đây 8 năm và có hai bé trai, hiện tôi sống với một bé 5 tuổi tại Cầu Giấy, Hà Nội. Trước kia vợ chồng tôi từng có những tháng ngày yêu đương và hạnh phúc trong hôn nhân, chưa từng chửi bới, bạo hành nhau. Thế nhưng 3 năm trước chồng tôi đã lao vào làm ăn để thua lỗ, sau đó anh có bạn gái. Khi tôi biết chuyện, chồng tôi đã yêu người phụ nữ đơn thân có một con này được một năm. Tôi biết anh có bạn gái vì anh tự về khai. Anh nói yêu cô ta thật lòng và đã đi quá xa, không quay đầu lại được. Anh đề nghị tôi và anh sống như hai người bạn cùng nhà, không còn tình yêu, để nuôi dạy các con lớn khôn.
Ba năm chồng có bạn gái là thời gian chúng tôi ly thân, tôi sống trong đau khổ, nước mắt tính bằng lít. Năm 2018, tôi đã ký đơn và hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng vì không thể tiếp tục được. Vợ chồng tôi đều là người có trình độ nên cả hai thỏa thuận ly hôn, chia tài sản và con cái trong êm thấm. Là người bị phản bội nhưng tôi chưa từng gặp mặt, điện thoại, nhắn tin cho người phụ nữ đã chen vào cuộc sống gia đình tôi và góp sức làm tan nát nó. Tôi cho rằng trách nhiệm chính ở đây là do chồng tôi - một người có địa vị xã hội, được đào tạo từ Việt Nam đến Âu Mỹ nhưng lại thiếu bản lĩnh. Tôi ra đi để anh được hạnh phúc bên lựa chọn mới.
Tôi cũng như mọi phụ nữ khác yếu mềm, làm việc chăm chỉ. Tôi những tưởng mình yêu chồng đến vậy, mình cũng có nhan sắc, có học vấn và đóng góp đến hơn nửa kinh tế trong gia đình thì chồng cũng sẽ yêu mình như mình yêu anh. Thế nhưng sau khi bị phản bội, hôn nhân tan vỡ vì một phụ nữ đơn thân kém tôi mọi mặt (cô ta trẻ hơn tôi gần 10 tuổi), tôi nhận ra cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi.
Giờ hạnh phúc và lẽ sống của tôi là các con. Tôi có nhà, công việc với thu nhập tốt, giao tiếp xã hội rộng rãi, là mẫu phụ nữ hiện đại, tôi rất đam mê thể thao và du lịch. Dù bận rộn đến mấy nhưng một tuần tôi phải có 3 buổi chơi thể thao, không tiêu tốn thời gian vào những việc vô bổ. Tôi cũng thường xuyên đi công tác, du lịch ở Việt Nam và nước ngoài.
Tôi không có ý định kết hôn vì thấy rằng một lần đã là quá đủ ngọt ngào, cay đắng. Nhưng nếu may mắn trái tim tôi có thể lại rung lên sau 10 năm rung động với chồng cũ thì cũng là điều tuyệt vời.
Tôi không có yêu cầu gì với đối phương, mọi sự tùy duyên. Tôi tìm hiểu Phật giáo nên rất tin vào nhân quả, duyên phận. Xin cảm ơn và chúc mọi người một năm mới an vui.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Anh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ