Sau khi tốt nghiệp đại học, làm vài năm tôi lại ham hố ra kinh doanh riêng nhưng đời không như mơ. Từ đó tôi cứ loay hoay với một mớ bòng bong, chẳng làm được việc gì ra hồn. Người ta nói tuổi Dần thường lận đận mà tôi thấy bao người bằng tuổi vẫn thành công đấy thôi, chắc tại mình không được giỏi nên chưa đạt được thành công. Bạn bè tôi bảo: dữ như sư tử, nóng như lửa thiêu, thẳng và cứng như khúc cây, lại chẳng biết nấu ăn, dung nhan chỉ ở mức bình thường, kinh doanh tại gia với thu nhập bèo bọt thì ế chắc.
Tôi đang vất vả đi tìm một nửa dành riêng cho mình, chắc ở phương trời nào đó cũng có người đang cực khổ đi tìm tôi đúng không? Với ngoại hình bình thường, tất nhiên tôi không thể yêu cầu ai đó đẹp trai, tôi không cần người giàu có nhưng tất nhiên thu nhập phải ổn định thì cuộc sống mới đảm bảo. Một điều nữa mà tôi và hầu hết phụ nữ đều cần ở nửa kia là sự chung thủy, yêu thương và tôn trọng. Qua 30 tuổi, tôi hết thích độc thân rồi.
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.