From: Ken Tuan
Sent: Sunday, October 24, 2010 4:38 PM
Xin chào bạn Lý nói riêng và một số chị em phụ nữ nói chung!
Tôi là chàng trai 27 tuổi, đã có vợ và chưa có con. Đồng thời tôi cũng là khán giả trung thành của mục Tâm sự. Dạo gần đây tôi rất chú ý đến đề tài mới này, và sau khi đọc hết comment của anh chị, tôi mạo muội gửi vài lời sau, đồng thời cũng là lời tâm sự tôi mong muốn quý báo gửi đến cho các anh chị em. Trước hết tôi mong các chị em nhà mình thứ lỗi cho nếu tôi có nói gì sai vì tuổi tôi còn bé, lẽ dĩ nhiên kiến thức và kinh nghiệm sống vẫn còn rất non kém.
Tôi quen vợ tôi cách đây 4 năm, cô ấy là người Hoa, tuổi con Cọp đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế tôi vẫn hay đùa vợ rằng "Với anh, em chỉ là Tiểu Hổ thôi à". Mấy tháng đầu quen nhau, bản thân tôi đã chủ động đưa thẻ cho vợ và bảo vợ tập chi tiêu trong nhà cho quen để sau này khi sống chung với nhau sẽ không bỡ ngỡ, sẽ không lúng túng khi đối mặt với các vấn đề chi tiêu trong gia đình. Nhiều người bảo tôi "Mày làm thế là ngu, đàn ông không giữ tiền thì quyền lực trong nhà sẽ không có, tiếng nói với vợ không có trọng lượng”.
Thú thật tôi thừa biết vấn đề đó, nhưng suy nghĩ cho kỹ, bản thân tôi nào có cần gì xài tiền, khi thật sự những gì tôi cần chỉ là tiền xăng, tiền ăn, cafe thuốc lá và đôi khi tiếp khách thôi. Tôi thừa nhận mình khác nhiều đàn anh vì tôi không thích bia bọt, không thích "ăn phở, ăn nem", tiêu hoang phung phí. Trong khi với số tiền đó có thể mua cho vợ nào là phấn nền, phấn lót hay cái đầm, đôi guốc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn vợ cười tươi mỗi khi được chồng dẫn đi mua đồ, và đó đã là thói quen của tôi.
Trong thời gian quen nhau, tôi cũng mượn tiền vợ rất nhiều lần, và tôi cũng không trả. Tôi đền lại cho nàng ngôi nhà be bé ấm cúng cho hai đứa, tôi đền cho nàng quần áo xinh xinh, tôi đền cho nàng thời gian rảnh sau công việc. Từ lúc mới quen hai vợ chồng tôi đã luôn đưa các vấn đề nhạy cảm ra để bàn luận cùng nhau, có thể là chuyện tình dục, rồi cách quan tâm, mè nheo vì chồng dạo này kém lãng mạn hay chồng lười chảy thây ra hay vợ hay trốn mỗi khi chồng đòi hỏi. Và tôi nhận ra rằng, vợ mình thật thẳng thắn và khá mạnh mẽ, đó là điều làm tôi say mê nàng. Mỗi ngày đều là một ngày mới mà cả hai vợ chồng tôi chưa bao giờ chán nhau.
Là đàn ông, tôi tự nhìn nhận thấy rằng cánh phụ nữ phải mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày. Mạnh mẽ ở đây là tự tin đưa các vấn đề nhạy cảm ra để bàn luận, mạnh mẽ ở đây là nói thẳng ngay vấn đề thay vì giấu, thay vì dùng các từ ngữ ẩn dụ, các hành động hàm đủ thứ ý nhằm gây chú ý đến cánh mày râu. Các chiêu thức trên đều vô dụng với cánh mày râu, các chị à.
Hãy tự tin và thẳng thắn đề cập vấn đề bằng giải pháp, nếu thiếu giải pháp, cánh đàn ông sẽ không nghe và dĩ nhiên sẽ tranh luận gay gắt, vì trong mắt các anh, phụ nữ luôn là phái yếu, lập trường không vững lẫn yếu lý lẽ.
Xét cho cùng chỉ có vài vấn đề muôn thuở nhưng rất khó đối diện:
Thứ nhất: Chuyện tình dục trước và sau hôn nhân. Giải pháp là nói thẳng và tìm hiểu, bàn luận để hiểu về cảm xúc, cảm giác của nhau hơn.
Thứ hai: Chuyện tiền nong chi trả hay vay mượn (không đề cập đến tiền tiêu sinh hoạt). Giải pháp là cùng đưa vấn đề ra để bàn, để hỏi ý và tìm hướng trả.
Thứ ba: Chuyện quan tâm nhau và cách thương yêu. Giải pháp tự làm mới mình mỗi ngày trong cách nói chuyện, cách nhắn tin, thái độ khi trò chuyện, cách vuốt ve, cách va chạm với phương châm “Everyday I love you”.
Ắt hẳn còn nhiều lắm các vấn đề nhạy cảm, nhưng với kiến thức hạn hẹp và kinh nghiệm ít ỏi, tôi chỉ có thể tâm sự đôi lời bên trên. Mong quý báo gửi đến các anh chị em và chúc các anh, các chị, các cô sẽ sống vui hơn mỗi ngày
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyên Tuấn