From: Hai Le
Sent: Sunday, November 07, 2010 9:50 AM
Khi đọc câu chuyện của bạn thực sự tôi rất buồn cười. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế mà bạn còn phải thắc mắc hay sao? Nếu tôi là cô ấy thì dù có yêu đến mức nào nhưng khi nhận được câu trả lời như thế tôi cũng bị sốc và sẽ chia tay. Tôi không thể sống được với một người đàn ông "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" như bạn được. Từ trước tới giờ tay hòm chìa khóa không phải là của phụ nữ hay sao? Thế mà bạn thản nhiên trả lời "anh sẽ quản lý tài chính, mọi chi tiêu cần phải thông qua anh khi em về làm dâu trong gia đình anh”.
Xin lỗi bạn nhưng người đàn ông mà có tư tưởng như thế thì không bao giờ làm được việc lớn cả vì đầu óc anh ta còn bận suy nghĩ xem hôm nay đưa cho vợ bao nhiêu tiền, quản lý xem vợ mình đã tiêu những gì, mua cá mua thịt có bị đắt không, cô ấy có chi khống lên không? Bạn là đàn ông mà tư tưởng nhỏ mọn quá. Cô ấy cần người đàn ông làm trụ cột trong nhà chứ không cần thêm một mụ đàn bà chi ly và keo kiệt như bạn. Mong bạn thay đổi cách nghĩ chứ nếu không tôi e kể cả bạn có giấu mà lấy được vợ thì rồi vợ bạn cũng đến bỏ của chạy lấy người mất.