Có lẽ tôi là người phụ nữ tệ bạc. Tôi có chồng và hai con trai đã vào tuổi teen. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng anh không tâm lý. Tôi dễ tổn thương, nhất là khi mang bầu và sau sinh. Từ khi sinh em bé, ham muốn của tôi tụt xuống hết mức, chồng làm gì tôi cũng không thể hòa hợp cùng anh. Có thời kỳ cả năm tôi không cho chồng đụng vào, vậy mà anh vẫn chịu đựng. Thật sự, khoảng thời gian ấy tôi muốn được sống một cuộc sống không tình dục. Vậy mà chồng chẳng hề hỏi han, cũng không giúp vợ tìm lại cảm xúc. Vợ chồng cứ như có một khoảng cách vô hình vậy.
Gần đây, tôi quen một người, thấy có cảm xúc với người ấy. Ngặt nỗi, người ấy đã có vợ con rồi. Chuyện tôi và người ấy qua lại với nhau đã bị vợ anh phát hiện. Chị ấy không làm gì ầm ĩ, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn mà tôi cảm thấy day dứt khôn nguôi. Tôi đã tiếp tay làm tan vỡ một gia đình. Tôi thấy có lỗi với chồng, giờ còn làm tổn thương một người vợ khác. Giờ tôi phải làm gì để quên cuộc tình này và chuộc lỗi với vợ người ấy đây?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.