Tôi là nam giới, 31 tuổi, sống độc thân. Tôi có công việc ổn đinh, sống tại một chung cư cao cấp ở Hà Nội. Công việc của tôi không hẳn kiếm ra nhiều tiền nhưng bố mẹ trước khi qua đời đã để lại nhiều tài sản nên tôi gần như không phải lo lắng tài chính. Tôi có ngoại hình trắng trẻo, đẹp trai, có điều hơn 30 tuổi vẫn chưa có mối tình nào.
Tôi có nhược điểm là giao tiếp kém và bản thân cũng không thích giao tiếp. Vả lại, công việc hiện tại của tôi cũng chủ yếu làm trên máy móc, giấy tờ, không cần phải giao tiếp nhiều. Thực sự, tôi khá thoải mái về cuộc sống hiện tại, duy chỉ có điều bản thân có nhu cầu về chuyện ấy khá lớn. Tôi đã tìm nhiều cách để giảm bớt ham muốn như đi tập boxing, đi học các lớp ngoại ngữ, hội họa... khi không phải đến công sở mà vẫn hay liên tưởng đến chuyện ấy. Mong nhận được sự chia sẻ của những người sống đơn thân như tôi về vấn đề này.
Nam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.